Tin liên quan
Hai ngày nay, dư luận cả nước vô cùng bàng hoàng, đau xót, phẫn nộ trước vụ việc một cô gái sinh con rồi ném qua ô cửa thông gió nhà vệ sinh, xảy ra tại chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Theo điều tra, người ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư xuống đất là một sinh viên quê Thanh Hoá. Mặc dù còn đang đi học nhưng cô đã yêu và mang thai. Sau khi chia tay người yêu, với cái thai trong bụng, cô tiếp tục cặp bồ với thêm 2 nam thanh niên nữa. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cô vừa “yêu” người mới được một tuần.
Vụ việc các bạn nữ sinh viên sinh con ra rồi vứt bỏ như vụ việc trên đây không phải xảy ra lần đầu tiên. Vào tháng 3/2015, cộng đồng mạng cũng đã một phen “dậy sóng” về câu chuyện cô nữ sinh của một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, khi đang thực tập tại một bệnh viện thì bất ngờ chuyển dạ. Cô gái này đã chạy lên nhà vệ sinh ở tầng 3 để đẻ sau đó nhẫn tâm vứt đi đứa con sơ sinh còn nguyên dây rốn của mình.
Chuyện thay người yêu như thay áo bây giờ không còn là chuyện lạ với một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ. Yêu là lập tức quan hệ tìnּh dụּc bất kể ở lứa tuổi nào, sống nuông chiều bản thân, bất chấp hậu quả, không màn đến danh dự bản thân, gia đình, không đếm xỉa gì đến nỗi đau đớn nhục nhã của cha mẹ… lối sống buông thả ấy đang “hoành hành” trong xã hội ta hiện nay.
quan hệ tìnּh dụּc khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, có thai ngoài ý muốn, tự sinh con rồi vứt bỏ không chỉ nói lên lối sống buông thả, dễ dãi mà còn cho thấy sự băng hoại đạo đức đáng lên án.
Kể cả khi đứa bé sinh ra đã chết, thì hành động của nữ sinh kia cũng khó chấp nhận. Các bạn đã làm mất đi giá trị thiêng liêng của tình mẫu tử, thứ tình cảm làm nền tảng cho giá trị đạo đức của con người nhất là người Việt Nam: “Hùm dữ không nỡ ăn thịt con”.
Lối sống buông thả, sống theo bản năng, để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của một bộ phận người trẻ hiện nay còn thể hiện qua sự bán rẻ danh dự, lười biếng lao động, muốn sống nhàn hạ, họ sẵng sàng dùng thân xác để đổi lấy các giá trị vật chất.
Lối sống buông thả dẫn tới gây ra tội ác
Họ xem quan hệ tìnּh dụּc như một trò chơi, xem cơ thể mình như một món đồ trang trí, xem chat seּx là một thú tiêu khiển. Họ sẵn sàng tùy tiện chụp ảnh nuּy, quay phim ghi lại cảnh làּm tìnּh để làm “kỷ niệm”… Khi “cơm không lành, canh không ngọt” mang đi phát tán lên mạng xã hội để “trả thù”. Thế là bao nhiêu hệ lụy xảy ra.
Đã từng đem đến sự ngỡ ngàng cho cư dân mạng là những "clip seּx" mà nhân vật chính là các em nữ sinh đang học phổ thông. Đỉnh điểm là vụ nữ sinh uống thuốc diệt cỏ tּự tּử vì bị bạn trai tung clip seּx ở Đồng Nai hay cái chết đau lòng của một nữ sinh được cho là vì clip ghi lại cảnh em và một bạn trai trong lớp hôn nhau bị lan truyền trên mạng xã hội ở Nghệ An vào hồi đầu năm.
Ngoài ra, hành vi sử dụng ma túy, sinh hoạt tìnּh dụּc theo kiểu bầy đàn, không làm chủ được hành vi dẫn đến những cái chết oan nghiệt… cũng đã từng xảy ra.
Đại tá, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, chuyên gia tâm lý tội phạm học cho rằng: chính lối sống buông thả, ham vật chất tầm thường, tự cho mình là phát triển dẫn đến rối loạn nhân cách. Để khắc phục vấn đề này, PGS,TS cho rằng, nền tảng chính là giáo dục, giáo dục bây giờ phải chú trọng giáo dục nhân cách, cha mẹ phải làm gương cho con cái. “Cần phải lên án mạnh mẽ lối sống buông thả, dễ dãi, hưởng thụ của một bộ phận người trẻ trong xã hội”, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn .
Hành vi sử dụng ma túy, sinh hoạt tìnּh dụּc theo kiểu bầy đàn, không làm chủ được hành vi đã từng dẫn đến những cái chết oan nghiệt…
Trở lại câu chuyện trên, chưa biết nữ sinh kia có phải chịu hình phạt của Pháp Luật hay không nhưng chắc chắn em sẽ phải chịu bản án lương tâm về những gì mình đã gây ra.
Một lần nữa, bài học quá đắt này rất cần cho các bạn trẻ nhất là các bạn gái học tập. Hãy xây dựng cho mình một lối sống, một quan điểm về tình yêu, về quan hệ tìnּh dụּc lành mạnh, nghiêm túc. Khi xảy ra sự cố cần sáng suốt, bình tĩnh xử lý tình huống, tránh để xảy ra sự việc phải hối hận cả cuộc đời.