Khánh Hòa: Muốn vào miếu thờ và nghĩa trang, dân phải bấm chuông để DN mở cửa?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều người dân sinh sống tại đảo Trí Nguyên bức xúc vì tuyến đường chính ven biển ở khu vực Làng Chài dẫn ra nghĩa trang và miếu thờ Ông Nam Hải bị một cơ sở kinh doanh làm cổng, ngăn cản lối đi.
Khánh Hòa: Muốn vào miếu thờ và nghĩa trang, dân phải bấm chuông để DN mở cửa?
Để đến nghĩa trang và miếu thờ ông Nam Hải người dân phải bấm chuông ở cổng của doanh nghiệp. (Ảnh: Khải An).

Doanh nghiệp hạn chế lối đi chung?

Khu vực phía Đông đảo Trí Nguyên (thường gọi là Làng Chài) thời gian qua xuất hiện một cơ sở kinh doanh du lịch thuộc Công ty TNHH PTU Travel (trụ sở phường Phước Hòa, TP. Nha Trang).

Từ khi có doanh nghiệp đến đây kinh doanh, khu vực này thường xuyên nhộn nhịp tàu, thuyền đưa khách đến ăn, uống, nghỉ ngơi vào buổi trưa.

Nơi đây từng là bãi tắm chung của người dân Làng Chài nay đã thành điểm kinh doanh du lịch. (Ảnh: Khải An)

Tại khu vực Làng Chài, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống cầu cảng, nhà hàng, hồ bơi, các chòi nghỉ cùng nhiều dù, ghế nằm được đặt tràn lan trên bãi biển.

Tuyến đường chính của đảo đi qua khu du lịch cũng đã được lát đá, lát cỏ nhân tạo và có một cửa luôn mở hờ.

Theo quan sát, nằm cạnh lối đi, sát với bãi tắm của khu du lịch này là miếu thờ Ông Nam Hải (cá Voi) - nơi người dân Làng Chài thường xuyên thắp nhanh cầu nguyện trước và sau mỗi chuyến đi biển.

Phía sau khu du lịch là khu nghĩa trang của người dân địa phương. Để đến được nghĩa trang và miếu thờ Ông Nam Hải người dân phải bấm chuông, xin đi qua cổng của khu du lịch – điều trước đây chưa từng xảy ra.

Cụ thể, trước cổng gỗ của khu du lịch có dòng chữ “Vui lòng bấm chuông để mở cửa”.

Sau cánh cổng luôn có người túc trực. Chính vì thế, người dân muốn đi qua phải bấm chuông và chờ đợi nhân viên ra mở cửa.

Miếu thờ ông Nam Hải được trùng tu vào năm 1999 nằm trong khuôn viên khu du lịch. (Ảnh: Khải An).

Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết các nhà dân ở khu vực Làng Chài phía trước đều tiếp giáp với biển và có một lối đi chung xuyên suốt tuy nhiên không ai làm rào chắn.

Ông Nguyễn Minh Quế - một người dân cố cựu ở khu vực này cho biết, con đường chính đi qua trước cửa nhiều hộ dân nhưng không ai làm cổng chắn ngang. Việc làm cổng, tự tiện đóng, mở đã gây khó khăn, bất tiện cho những người dân như chúng tôi khi đi trên con đường chung của đảo.

"Độc chiếm” bãi tắm

Không chỉ làm cổng chắn lối đi chung, Công ty TNHH PTU Travel còn làm cầu cảng, dùng dây và phao nổi vây khu vực biển trước khuôn viên những công trình của mình khiến các tàu địa phương không có chỗ neo đậu quanh khu vực này.

Nhiều người dân phản ánh, họ không thể vào thắp nhang tạ Ông Nam Hải sau một chuyến đi biển về. Không những thế, người dân muốn vào tắm ở bãi này còn có người ra ngăn cản.

Đường đến nghĩa trang và miếu thờ Ông Nam Hải hiện đã có cửa chắn, trong khi đây là con đường chung của người Làng Chài. (Ảnh: Khải An).

Ông Bùi Hiến, một người dân địa phương cho biết, tình trạng này đã xảy ra vài tháng qua, gây ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt, cũng như phong tục của người dân địa phương.

Khi liên hệ với phía doanh nghiệp, bà Phạm Thị Thu Hiền, tự giới thiệu là quản lí khu du lịch này cho biết, do khu du lịch mới thành lập nên chưa đặt tên, thường gọi là Làng Chài.

Khu du lịch đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng mỗi ngày đón hơm trăm khách đến ăn trưa, nghỉ ngơi sau khi tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang.

Một cầu cảng được xây dựng đển đón khách. (Ảnh: Khải An).

Liên quan đến việc vây bãi tắm và chặn lối đi chung, bà Hiền giải thích, khu vực bãi tắm trước đây có nhiều đá ngầm nên doanh nghiệp đã cải tạo bằng cách đổ thêm cát.

“Doanh nghiệp làm cổng và đóng cổng mỗi khi có khách nhằm tránh tình trạng khách từ khu du lịch theo con đường đi vào các khu dân cư nhưng khi người dân có việc đi qua chúng tối đều mở cửa.

Riêng việc thả phao phân chia ranh giới mục đích để rác từ các lồng bè, ghe, thuyền không vào khu vực bãi tắm, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và vệ sinh môi trường.

Thực sự, chúng tôi không dám hạn chế người dân vào tắm nhưng nhiều người dân vào tắm biển, rồi lên tắm cả hồ bơi. Đã có lần họ mang theo cát vào làm hư hệ thống máy lọc của chúng tôi.

Cổng thì chỉ khóa khi có khách và người dân cần bấm chuông thì chúng tôi sẽ mở thôi” - bà Hiền phân bua.

Nhận định về vụ việc trên, bà Võ Thị Lệ Chua – Chủ tịch UBDN phường Vĩnh Nguyên cho rằng, sau khi doanh nghiệp đầu tư cơ sở kinh doanh tại Làng Chài, môi trường của khu vực phía Đông đảo Trí Nguyên đã được cải tạo, vệ sinh được cải thiện.

“Vừa qua, UBND phường đã mời đại diện doanh nghiệp, đại diện Tổ dân phố lên làm việc, yêu cầu phía doanh nghiệp phải tạo điều kiện, không được ngăn cản người dân qua lại để đi đến miếu Ông Nam Hải, nghĩa trang…

Đồng thời, cũng đề nghị bà con tôn trọng tài sản, cảnh quan của doanh nghiệp. Riêng phía mặt nước, bãi biển thì doanh nghiệp vẫn đang làm thủ tục thuê của Nhà nước.

Do nhu cầu kinh doanh, doanh nghiệp cũng có cái khó khăn riêng của họ. Nhưng chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp phải hài hòa với người dân địa phương”, bà Chua cho biết.

Liên quan đến vụ việc trên, Ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết, việc cơ sở kinh doanh tự ý bao chiếm bãi biển, mặt nước là vấn đề mới phát sinh. Đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra và có sự chấn chỉnh kịp thời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật