Gã trai đâm gục người yêu cũ trên phố ở Hà Nội ra đầu thú

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau nhiều ngày gây án với người yêu cũ ở đường Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), nghi phạm đã ra cơ quan công an đầu thú.
Gã trai đâm gục người yêu cũ trên phố ở Hà Nội ra đầu thú
Cô gái bị người yêu cũ chặn đường rồi đâm gục tại chỗ ở phố Hà Nội.

Cụ thể, hôm nay (17.10), thông tin từ lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng xác nhận, đối tượng Phạm Văn Viên (SN 1994, quê huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã ra đầu thú sau hơn 2 ngày gây án đâm người yêu cũ trọng thương ở phố Bùi Thị Xuân tối 14.10.

Theo vị lãnh đạo này, cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai điều tra làm rõ hành vi của đối tượng.

Về phía nạn nhân Nguyễn Thị T (25 tuổi, Hưng Yên), sau khi bị người yêu cũ đâm nhiều nhát, phải cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch, cô gái đã được phẫu thuật khẩn cấp. Hiện nạn nhân vẫn đang được các bác sĩ Khoa hồi sức ngoại, bệnh viện Thanh Nhàn tích cực điều trị.

Được biết giữa chị T và nghi phạm Viên là từng người yêu của nhau nhưng đã chia tay cách đây 2 năm. Thời gian này, Viên có mong muốn quay lại, gắn kết mối quan hệ tình cảm với nạn nhân nhưng không được đồng ý. Khi bị khước từ, đối tượng thậm chí từng gọi điện đe dọa nạn nhân.

Trước đó, như Báo đã đưa tin, lúc 20 giờ tối 14.10, người dân sống ở phố Bùi Thị Xuân (phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoảng hồn khi thấy một cô gái trẻ bị nam thanh niên cầm hung khí đâm trọng thương. Ngay sau đó, người dân đã đưa cô gái đến bệnh viện cấp cứu.

Theo nhiều người chứng kiến vụ việc kể lại, họ được nạn nhân kể lại rằng bị người yêu cũ đâm và đã bỏ chạy.

Xem Video: Dẫn trai phố về nhậu và đâm chết người yêu cũ ở quê

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật