Mâ‌ּy mư‌ּa giữa đường rồi giết người đồn‌g tín‌h

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi mâ‌ּy mư‌ּa với người đàn ông đồn‌g tín‌h ngay giữa đường, Cổ Minh rút dao sát hại nạn nhân để cướp sạch tài sản.
Mâ‌ּy mư‌ּa giữa đường rồi giết người đồn‌g tín‌h
Cổ Minh tại tòa

Kế hoạch tội ác

Khi nghe HĐXX thuộc TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án t‌ử hìn‌h về tội “giết người” và "cướp tài sản”, bị cáo Cổ Minh (tự Xíu, SN 1991, ngụ đường Trần Quý, P.4, Q.11, TP.HCM) đã bật khóc. Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, Cổ Minh cũng đã đã khóc.

Liên quan đến vụ án này, 4 người từng là bạn của Minh gồm: Lâm Gia Tuấn (tự Hùng, SN 1989), Chân Du Phong (tự Phùn, SN 1987), Châu Dung Thành (tự Sỉn lùn, SN 1983, anh của Phong) và Vương Xuân An (tự Ón, SN 1991, cùng ngụ Q.11, TP.HCM) đều chịu mức án nhẹ, từ 6 tháng tù treo đến 8 tháng 16 ngày tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tất cả đều đã được phóng thích ngay tại phiên sơ thẩm.

Qua 2 phiên xử, Cổ Minh cứ cúi gầm mặt, nếu không khóc thì gương mắt ấy cũng ảm đạm đến lạ kỳ, thậm chí bị cáo đã nhiều lần đứng trước vành móng ngựa để nói những lời như “quá ân hận”. Nhưng tất cả muộn màng, không thể cứu vãn nổi khi mà tội ác mà Cổ Minh gây ra cho người khác quá tàn nhẫn.

Gương mặt điển trai nhưng thái độ của Cổ Minh khá lì. Sau nhiều lần HĐXX chất vấn, truy hỏi lặp đi lặp lại, Minh mới có đủ bình tĩnh kể kể chi tiết tội ác.

Cổ Minh vẫn đổ thừa do bản tính ham chơi, thích xài tiền hơn thích làm. cáo trạng của cơ quan công tố có nói rõ về Cổ Minh là “trình độ văn hoá: mù chữ, nghề nghiệp: không”. Do đó, 1h rạng sáng 29/12/2009, sau chầu bi-a với Lâm Gia Tuấn, Cổ Minh về nhà lấy 1 con dao lận lưng rồi ra chợ tình đồn‌g tín‌h trên đường Hồng Bàng, Q.5 nhằm thực hiện ý đồ giăng lưới tình người đồn‌g tín‌h rồi sát hại họ, cướp tài sản.

30 phút sau, anh Trần Thanh S. (tự Mộng Tuyền, SN 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang) đi xe trờ đến và Cổ Minh đồng ý cuộc vui với giá cả là 50 ngàn đồng/lần. Cuộc mâ‌ּy mư‌ּa diễn ra ngay bên lề đường vắng vẻ của con đường số 17, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Vừa nhận được tiền công được trả cho cuộc vui bệnh hoạn, Minh bắt đầu thực hiện kế hoạch tội ác. lợi dụng anh S. quay lưng lấy xe để chở Minh về, thì gã trai này vung dao tấn công đâm 1 nhát vào lưng anh S.

Bị tấn công nhưng anh S. quay sang chụp được con dao, cắn vào vai Minh. Anh S. xoay người bỏ chạy, Minh với theo đâm tiếp 1 nhát vào lưng. nạn nhân té ngã kéo theo Minh xuống đất và một nhát dao giữa ngực Minh vung ra tiếp theo đã kết liễu đời của anh S. Sau khi gây án, Minh kéo xác nạn nhân vào lùm cỏ gần đó để phi tang lấy đi toàn bộ tài sản của nạn nhân gồm: 1 xe Nouvo, 1 ĐTDĐ, 400 ngàn đồng… và cả đôi dép.

Tự thưởng cho thành quả của mình, rạng sáng cùng ngày, Cổ Minh đến chợ tình Nguyễn Chí Thanh, Q.5 để tìm gái B.hoa thoả mãn dụ‌ּc vọn‌ּg. Đến ngày 7/1/2010, Minh đã bị bắt giữ, đúng vào cái ngày gã tròn 19 tuổi đời.

Nỗi đau 2 người cha

Cổ Minh có lúc vẫn thẳng thắn, tỏ vẻ hối hận khi làm những người bạn đã liên luỵ. Từ số tài sản có được do giết người, cướp của, Cổ Minh đã lần lượt đưa 4 thanh niên khác dính vào vòng lao lý.

Tại phiên xét xử, nhiều người dự khán đã chứng kiến cảnh cha ruột của Cổ Minh đứng trước mặt cha ruột của anh S. rất thân thiện. Nếu ai không nghe những lời xin lỗi họ nói với nhau thì cũng nghĩ rằng đây là những người bạn thân thiết. Cả 2 phiên xét xử họ đều như thế.

 

Nhiều người dự khán đã chứng kiến cảnh cha ruột của Cổ Minh đứng trước mặt cha ruột của anh S. rất thân thiện.

 

Ông già nhân từ, có con bị giết hại, nhưng không ai ngờ rằng đứng trước pháp đình ông dõng dạc xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho kẻ đã sát hại đứa con của ông. Có lúc ông già bật khóc khi nghe chính miệng Cổ Minh kể lại chi tiết quá trình giết hại đứa con của ông dã man như thế nào.

Khi bình tĩnh, ông chia sẻ “dù sao đứa con trai của tôi cũng đã chết rồi. Cổ Minh bị t‌ử hìn‌h thì con tôi cũng đâu có thể sống lại, mà chỉ thêm nhiều người khác đau lòng. Đơn giản là thế, nhưng đó là lý do mà ông già quê mùa, chất phác này đã nhiều lần để cập với HĐXX xin giảm nhẹ hình phạt cho Cổ Minh.

Hỏi về gia cảnh, ông già cũng bộc bạch, cả đời gắn với nghề ruộng vườn, nào có biết rằng đứa con trai của mình có vấn đề về giới tính. Mãi khi vụ án xảy ra, người ta nói con của ông như thế này, như thế nọ, ông mới biết và đau đớn lắm.

Ông cũng trần tình, cái xe Nouvo mà anh S. mua trả góp, khi vụ án xảy ra cũng chưa giải quyết xong và thế là ông phải oằn lưng gánh trả, chỉ mới vừa xong nợ gần đây. Rồi còn cái khoản ma chay cho đứa con xấu số, ông già quê này cũng tự gánh lấy, mà ông vẫn chưa nhận được khoản nào từ gia đình của Cổ Minh.

Thế mà ai cũng bất ngờ khi ông không oán trách gì gia đình Cổ Minh, thậm chí còn nhiều lần xin giảm nhẹ hình phạt cho gã thanh niên này.

Suốt 2 phiên xử, người ta thấy cha của Cổ Minh ngồi bất động, còn mẹ của gã đã khóc cạn nước mắt. Anh em của bị cáo cũng đến tham dự phiên toà cũng cúi gầm mặt.

Được nói lời sau cùng, Cổ Minh buông những lời lơ lớ của người Hoa nói tiếng Việt để nói những lời như: xin lỗi gia đình nạn nhân đã gây ra cái chết T.Tâm của anh S., xin lỗi gia đình mình vì đã bất hiếu, gây ra tội ác. Phút cuối cùng đó, Cổ Minh bộc bạch, nếu có cơ hội sẽ báo đáp công ơn của cha mẹ mình cũng như cha mẹ của anh S.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật