Nước mắt của gá‌ּi gọ‌ּi online

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi người hoàn cảnh, thân phận đến với nghề “gá‌ּi gọ‌ּi online” nhưng phía sau họ là những bi kịch, bế tắc phải trả bằng nước mắt, sự tủi nhục, đôi khi là cả mạng sống nơi “lầu xanh”.
Nước mắt của gá‌ּi gọ‌ּi online
Nhiều cô gái đã phải trả giá quá đắt với cái nghề "có một không hai". Ảnh minh họa

Hơn 20 tuổi, Tuấn - dân chơi có tiếng trên đất Sài Gòn thường “giết” thời gian ở quán bar, cà phê và lên mạng tìm gái. Tối cuối tuần, cậu quý tử lên mạng chọn net- girl có nick “thanphangaigoi” (thân phận gá‌ּi gọ‌ּi) lả lơi chọc ghẹo. "Nhất mấy em đó, làm cái nghề vừa sướng lại vừa có tiền”, Tuấn buông câu đùa. Như chạm vào "nỗi đau”, cô gái lặng yên một khoảng dài khiến cậu trai bối rối, liên tục buông lời xin lỗi. “Anh nghĩ vậy thôi, chứ phận làm gái bán thân nhục nhã lắm”, lời chia sẻ của cô gái khiến Tuấn quyết định gặp mặt.

Khuôn mặt còn khá trẻ, thoáng chút buồn, "thanphangaigoi" tự giới thiệu tên Hương (21 tuổi, quê Kiên Giang. 3 năm trước, cô bước vào nghề net - girl sau một cuộc tình buồn đầy tủi nhục.

Theo lời Hương, học xong lớp 9, cô ở nhà phụ giúp ba mẹ đồng ruộng và yêu một người hơn mình gần 10 tuổi. Vì quá tin vào tình yêu, cô gái trót trao thân cho kẻ Sở Khanh. Khi biết cô có thai, hắn 'quất ngựa truy phong", khiến Hương phải ôm bụng đến viện nhưng không thể giải quyết vì thai nhi quá lớn. Nuốt nước mắt, cô gái mới lớn tủi nhục một mình sinh con trước sự dèm pha của thiên hạ.

Nhiều cô gái bế tắc cuộc sống đã vô tình trở thành gá‌ּi gọ‌ּi. Ảnh minh họa.

Đứa con chưa đầy 1 năm, Hương đành gửi ba mẹ để lên Sài Gòn tìm việc làm mong có tiền nuôi con. Ở nơi đất khách quê người, cô được một người xe ôm hứa giúp đi tìm việc. Không ngờ gã đã bán Hương cho một quán cà phê ôm. Sau những ngày tháng bị chủ quán đánh đập, bóc lột tiền, ép đi khách “ngày đêm”, không chịu nổi, cô đã liều mình bỏ trốn và đi “dạt”.

Bơ vơ không người thân thích, không mảnh giấy tùy thân, Hương chẳng xin được việc, cô nuốt nước mắt tiếp tục đi "bán thân". Sợ bị công an truy quét, Hương học cách lang thang lên mạng gạ gẫm khách đi “vui vẻ”, nhắm mắt quay lại với "nghề" cũ. Cũng từ đó cô trở thành net - girl dạn dày kinh nghiệm, sẵn sàng “vui vẻ” với bất kỳ ai gặp trên mạng, với bất kể mức giá nào, tự “thượng vàng” vài trăm ngàn một giờ cho đến “hạ cám” vài chục ngàn đồng một giờ.

Cũng theo lời Hương, quãng thời gian "buôn hương", cô không ít lần nuốt tủi nhục. Như lần ngã giá giá 300 nghìn đồng một giờ với một vị khách đứng tuổi. Khi tới điểm hẹn để "giao dịch", cô chết điếng khi người đàn ông già bằng tuổi bố cô đã gọi thêm hai người bạn đến bắt cô phục vụ. Tìm cách tháo chạy nhưng cô không thoát nổi những "móng vuốt" của những con "dê già", đành cắn răng, nhắm mắt chịu đựng cho các "con quỷ" hành hạ thân xác.

Trong một lần khác, Hương lại gặp phải một kẻ bệnh hoạn. Hắn đã làm đủ mọi trò để thỏ‌a mã‌n "thú tính" rồi ăn quỵt tiền, đánh đập, xỉ vả và đuổi cô ra khỏi khách sạn khi trời đang đổ mưa tầm tã. Nuốt vội dòng nước mắt, cô lao vào cơn mưa như muốn rửa hết tủi nhục của cái nghề "bán thân". Cô bảo đã nhiều lần muốn từ bỏ cái nghề nghiệt ngã này nhưng chỉ được vài ngày cô lại phải "quay về".

Không chỉ tủi nhục, phận net - girl cũng trở thành “con mồi” của những tên cướp, giết người tàn độc.

Như vụ sát hại “gá‌ּi gọ‌ּi online” tên là Thảo (28 tuổi, quê Long An) khiến nhiều người bàng hoàng. Trong phòng khách sạn trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp, TP HCM), Thảo bị trói chân tay, miệng quấn chặt băng keo nằm chết trong tư thế co quắp.

Đó là vào một ngày cuối tháng 9, như thường lệ Thảo lên mạng vào mấy trang room chat để tìm khách. Tại đây, cô gái “bắt” được một khách thanh niên tên là Luân. Đúng hẹn, Thảo đi xe máy đến khách sạn để “giao dịch”. Khi đang “vui vẻ” bất ngờ Luân dùng roi điện chích vào người Thảo. Luân gọi thêm đồng bọn đến trợ giúp khống chế “con mồi”.

Mặc dù chị Thảo đã quỳ xuống khóc, van xin nhưng hai tên không động lòng, hắn trói, nhét khăn vào miệng và dùng băng keo dán kín. Không dừng lại ở đó, chúng lấy roi điện chích cô gái đến chết trong phản ứng tuyệt vọng của cô. Sau đó hai tên cướp lấy tiền, nữ trang, điện thoại di động và xe máy tẩu thoát.

Ngay sau đó, công an bắt được hung thủ gây ra cái chết của “gá‌ּi gọ‌ּi” Thảo là Nguyễn Hoàng Lân (26 tuổi, quận Tân Phú, TP HCM) và Lê Quang Thuận (27 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM). Ngoài ra, hai tên cướp còn khai nhận bằng chiêu thức trên đã lừa để cướp để cướp xe, tiền, điện thoại của 4 gái mạ‌ּi dâ‌ּm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật