Buổi tối mà tỷ phú Trung Quốc bị tố hiế‌ּp dâ‌ּm ở Minnesota

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nữ sinh 21 tuổi tại Mỹ nhắn tin cho bạn vào giữa đêm, tố tỷ phú Trung Quốc Richard Liu ép cô quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. Hiện ông Liu đã về nước và tiếp tục công việc là CEO tập đoàn JD.com.
Buổi tối mà tỷ phú Trung Quốc bị tố hiế‌ּp dâ‌ּm ở Minnesota
Ảnh minh họa

Khi đang ở cùng tỷ phú Richard Liu trong căn phòng của mình ở Minneapolis, nữ sinh viên 21 tuổi của ĐH Minnesota gửi một tin nhắn trên WeChat cho bạn vào lúc nửa đêm. Cô nói mình bị cưỡng ép để quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc.

“Tôi không hề tự nguyện. Ngày mai tôi sẽ nghĩ cách để trốn thoát”. Dòng tin nhắn được gửi lúc 2h sáng 31/8.

“Ông ta sẽ ngăn chặn hết. Bạn đánh giá thấp quyền lực của ông ta rồi”, nữ sinh viết, cầu xin bạn của mình không báo cảnh sát.

“Đó là một cái bẫy”

Richard Liu, nhà sáng lập kiêm CEO tập đoàn bán lẻ điện tử JD.com, bị bắt giữ ngày hôm đó với nghi ngờ là đã thực hiện hành vi cưỡ‌ּng hiế‌ּp, theo thông tin của cảnh sát. Nhưng Liu sau đó được thả và bác bỏ các cáo buộc. Ông đã trở về với cam kết là sẽ tiếp tục hợp tác với cảnh sát Minneapolis.

Jill Brisbois, luật sư của ông Liu, vẫn khẳng định ông là vô tội. "Những cáo buộc đó không đúng với những bằng chứng mà chúng tôi hy vọng sẽ được công bố với công chúng khi vụ việc được khép lại", Brisbois viết trong một email trả lời Reuters.

Ông Liu đến thành phố Minneapolis, bang Minnesota, để tham gia chương trình tiến sĩ về kinh doanh liên kết giữa Trường Quản lý Carlson (Đại học Minnesota) và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Chương trình này dành cho “các giám đốc điều hành cấp cao” từ Trung Quốc.

Hôm 30/8, ông Liu, có tài sản khoảng 6,7 tỷ USD, tổ chức tiệc tối cho khoảng 25 người tại nhà hàng Origami Uptown, nơi khách hàng có thể tự do uống rượu, bia và sake. Nhóm đi tiệc mang theo ít nhất một thùng rượu từ bên ngoài vào. Theo nhân viên nhà hàng, tỷ phú chỉ vào món sashimi đầu tiên trong menu và kéo dọc xuống tận cuối của thực đơn, tỏ ý gọi tất cả các món.

Đoạn video an ninh cho thấy nhóm này ăn uống, tiệc tùng tới khoảng 21h30. Tổng chi phí bữa tiệc là 2.200 USD. Có người say tới mức phải được 3 người khác dìu ra khỏi quán.

“Đó là một cái bẫy. Tôi đã rất say”, nữ sinh viết trong tin nhắn gửi một người bạn, kể rằng cô cảm thấy bị ép phải uống vào tối hôm đó.

Reuters dẫn lời một người biết sự việc nói rằng ông Liu và cô gái cùng về một căn hộ ở Minneapolis. Nguồn tin khác cho biết đó là ngôi nhà bạn của ông Liu thuê để những người tham gia chương trình tiến sĩ có thể giao lưu, uống rượu và ăn đồ ăn Trung Quốc vào buổi tối.

Nhưng họ không đi vào. Hai người được nhìn thấy đứng bên ngoài ngôi nhà trước khi ông Liu kéo cô gái vào ôtô. Trong tin nhắn gửi người bạn vài giờ sau đó, nữ sinh kể rằng ông Liu “bắt đầu chạm vào người tôi lúc ở trong xe. Tôi cầu xin ông ta không làm vậy nhưng ông ta không nghe”.

Sau đó, họ tới căn hộ của cô gái. Vụ cưỡ‌ּng hiế‌ּp được cáo buộc là xảy ra vào khoảng 1h sáng. Cô gái liên lạc với một người bạn đại học và người này đã báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến vào sáng sớm 31/8, Liu cũng có mặt ở căn hộ nhưng không bị bắt ngay lập tức. Theo một nguồn tin, lúc đó, cô gái đã từ chối cáo buộc.

Trong tin nhắn, cô hỏi người bạn của mình rằng tại sao tỷ phú này lại có hứng thú với “một cô gái bình thường” như cô. “Nếu chỉ là tôi thì tôi có thể t‌ּự t‌ּử ngay lập tức. Nhưng tôi sợ bố mẹ sẽ phải chịu khổ”, cô viết.

Cô cũng nói rằng đã kể vụ việc với nhiều người, gồm một vài người bạn và ít nhất là một giáo viên. Nữ sinh nói với bạn của mình rằng sẽ giữ nguyên ga giường. “Bằng chứng không thể bị vứt đi”, cô viết trong tin nhắn.

Chiều cùng ngày, cô gái tới bệnh viện để xét nghiệm pháp y xác minh bị tấn công tìn‌ּh dụ‌ּc. Lúc 9h tối, cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp tới văn phòng Đại học Minnesota. Tại đây, trước sự có mặt của đại diện trường, nữ sinh buộc tội tỷ phú Trung Quốc đã cưỡ‌ּng hiế‌ּp cô.

Ông Liu tới văn phòng trường vào khoảng 11h tối. Khi bị còng tay dẫn đi, ông không thể hiện cảm xúc mà chỉ nói: “Tôi cần người phiên dịch”.

Sau 17 giờ bị giam, tỷ phú Trung Quốc được trả tự do. Cảnh sát Minneapolis cho biết họ không thể tạm giam một người không có tội quá 36 giờ. Vài ngày sau, ông về nước.

“Ông Liu đã trở về làm việc ở Bắc Kinh và tiếp tục dẫn dắt công ty. Hoạt động hàng ngày của JD.com không có bất cứ gián đoạn nào”, Loretta Chao, người phát ngôn của tập đoàn JD.com, nói với Reuters.

Vụ án chưa sáng tỏ

Người phát ngôn của JD.com khẳng định khi có nhiều thông tin hơn thì lúc đó mọi thứ sẽ sáng tỏ, rằng “những thông tin trong ghi chú này không nói lên toàn bộ câu chuyện”. Bà đề cập tới cáo buộc của người phụ nữ trong tin nhắn và một số bằng chứng khác.

Theo thông cáo của JD.com hôm 3/9, ông Liu đã về nước và tiếp tục công việc. Ảnh: Reuters.

Trong lúc đó, theo hai công ty luật đại diện cho cô gái, Florin Roebig và Hang & Cộng sự, thân chủ của họ đã “phối hợp đầy đủ” với cảnh sát và cũng sẵn sàng hỗ trợ công tố viên. Khi được hỏi liệu cô gái có ý định đệ đơn kiện đối với Liu hay không, công ty Florin cho biết: “Kế hoạch về mặt pháp lý của chúng tôi đối với ông Liu và những người khác sẽ được tiết lộ vào đúng thời điểm”.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Hennepin đã trình kết quả cuộc điều tra ban đầu lên công tố viên địa phương để cân nhắc quyết định khởi tố. Tuy nhiên, không có hạn chót nào cho việc này.

Danh tính của người phụ nữ hiện chưa được công khai.

Vụ việc trở thành đề tài nóng trên cả thế giới và Trung Quốc, nơi tỷ phú Liu, hay Lưu Cường Đông, được biết đến với câu chuyện làm giàu. Ông Liu, 45 tuổi, đã kết hôn với "hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên, 25 tuổi. Cô cũng tham gia quảng bá cho JD.com.

Là trang web thương mại điện tử lớn thứ 2 Trung Quốc sau Alibaba, "gã khổng lồ" JD.com đã thu hút nhiều nhà đầu tư như Walmart, Google hay Tencent. Từ lúc rộ lên thông tin ông Liu bị bắt, cổ phiếu của công ty đã giảm 15% và giảm tổng 36% trong năm nay. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật