Chẳng lẽ chúng tôi phải chia tay vì buổi cãi nhau nhỏ nhặt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì vài chuyện nhỏ nhặt mà chúng tôi cãi nhau, sau đó bình thường trở lại, nhưng anh vẫn không được vui.
Chẳng lẽ chúng tôi phải chia tay vì buổi cãi nhau nhỏ nhặt
Ảnh minh họa

Tôi và bạn trai yêu nhau được 7 tháng, rất tình cảm. Tôi cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình là thật lòng. Mới đây, vì vài chuyện nhỏ nhặt mà chúng tôi cãi nhau, sau đó bình thường trở lại, nhưng anh vẫn không được vui.

Buổi tối tôi nhắn tin thông báo mình đi ngủ và nhắc anh ngủ sớm, rồi chúc ngủ ngon. Sáng ra tôi thấy anh đã xem tin nhắn nhưng không nói gì. Bực quá tôi lại nhắn tin và nói kiểu khó chịu, anh vẫn không trả lời.

Sau đó tôi gọi thì anh tắt máy và bảo im cho anh ngủ. Tôi lại nhắn tin hẹn tối gặp nhau, anh đọc và không nhắn lại. Khi tôi gọi thì anh nạt và bảo tôi gọi quá nhiều. Đến tối, bực quá tôi tiếp tục gọi.

Anh bảo đang mệt nên đừng gọi hay nhắn tin nữa và chúng tôi cãi nhau. Tôi không nghe, vẫn nhắn tin tiếp thì anh tắt máy. Theo mọi người, giờ tôi nên làm thế nào? Có nên để anh tự liên lạc không? Cứ im lặng thế này tôi mệt mỏi và khó chịu quá.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật