Đột nhập tòa nhà bỏ hoang đầy bí ẩn trong Hoàng thành Huế

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khung cảnh hoang tàn và u ám khiến ít ai có thể hình dung tòa nhà Phủ Nội vụ từng là nơi cất trữ ’kho báu’ quý giá của nhà Nguyễn.
Đột nhập tòa nhà bỏ hoang đầy bí ẩn trong Hoàng thành Huế
Ảnh minh họa

Nằm bên cửa Hiển Nhơn ở phía Đông Hoàng thành Huế, Phủ Nội vụ là một công trình có lịch sử khá đặc biệt của triều Nguyễn.

Phủ được xây dựng năm 1837 làm nơi chế tác và tàng trữ các bảo vật của triều đình như vàng ngọc châu báu, tơ lụa cùng các vật cống tiến. Do chức năng như vậy, Phủ Nội vụ được chia làm nhiều ty và cục thợ thủ công.

Đầu thế kỷ 20, Phủ Nội vụ được xây dựng lại theo kiến trúc châu Âu. Đến năm 1936, công trình thay đổi công năng, được dùng làm trụ sở của tuần binh, đơn vị bảo vệ Hoàng thành Huế.

Từ năm 1957, khu vực Phủ Nội vụ trở thành trường cao đẳng Mỹ thuật Huế, đến năm 1996 là trường Đại học Nghệ thuật Huế.

Sau một thời gian, Đại học Nghệ thuật Huế được di dời. Đến năm 2011, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đưa ra phương án biến khu vực Phủ Nội vụ thành khu dịch vụ du lịch cao cấp.

Đến thời điểm hiện tại, một phần khuôn viên Phủ nội vụ đã được sử dụng làm nơi trưng bày và bán các sản phẩm du lịch của xứ Huế, nhưng tòa nhà chính vẫn bị bỏ hoang.

Có thể nhận ra dấu hiệu xuống cấp tại nhiều bộ phận của tòa nhà.

Các mảng tường bị rêu mốc, các loài cây dại mọc ở nhiều nơi khiến không gian vô cùng u ám.

Dấu tích của trường Đại học Nghệ thuật Huế vẫn còn hiện diện.

Không gian trống trải trong một căn phòng.

Khung cảnh hoang tàn khiến ít ai có thể hình dung đây từng là nơi cất trữ "kho báu" của nhà Nguyễn.

Một số hình ảnh khác về hiện trạng của Phủ Nội vụ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật