Son Heung-min là chìa khóa giải mã Olympic Việt Nam

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả HLV Park Hang-seo và người đồng nghiệp Kim Hak-bum đều dành những lời nhận xét về vai trò của ngôi sao Son Heung-min sau trận bán kết hôm nay.
Son Heung-min là chìa khóa giải mã Olympic Việt Nam
Ảnh minh họa

Trong buổi họp báo sau trận bán kết, HLV Park nói về màn thể hiện của các học trò: "Họ có vẻ căng thẳng và tự ti trước đối thủ. Bàn thua đầu tiên đã mở ra cho đối thủ nhiều cơ hội hơn".

"Chúng tôi nhập cuộc khá cẩn thận, tuy nhiên, quyết định nhân sự phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là thể lực của cầu thủ và thứ hai là đối thủ như thế nào", ông Park lý giải về đội hình xuất phát có Xuân Trường.

Bất ngờ hơn nữa là việc tiền đạo Son Heung-min chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Điều này hoàn toàn nằm trong tính toán của ông Kim Hak-bum bên phía Olympic Hàn Quốc cho dù ông biết đó không phải sở trường của tiền đạo này.

"Son Heung-min rất thích đá cánh và dạt biên nhưng việc điều chỉnh cậu ấy vào trung tâm cũng không có vấn đề gì. Nó phụ thuộc vào chiến thuật. Cậu ấy không nhất thiết phải ghi bàn vì mọi người đều tin tưởng Son Heung-min", HLV Kim lý giải.

Vì vậy, khán giả có thể thấy Son Heung-min và Lương Xuân Trường thường xuyên có tranh chấp bóng với nhau bởi vị trí của cả hai đội trưởng là tương đối giống nhau. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1992 chơi năng nổ và hỗ trợ tấn công rất tốt.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo phải đẩy trung vệ Trần Đình Trọng lên vị trí tiền vệ trụ để theo sát Son Heung-min. HLV trưởng Olympic Việt Nam thừa nhận: "Tôi phải thay đổi từ 3 trung vệ ở hiệp 1 sang 2 trung vệ trong hiệp 2 để Đình Trọng lên bắt chết Son Heung-min".

Nhưng dường như lúc này đã muộn, HLV được mệnh danh là "Alex Furguson của Hàn Quốc" đã rút Son Heung-min ra sau khi có được một kết quả thuận lợi với 3 bàn dẫn trước. Có thể nói đó là nước cờ cao tay của nhà cầm quân đầy duyên nợ với HLV Park Hang-seo.

Lee Seung-woo - "Messi Hàn Quốc" là người đầu tiên sút tung lưới Bùi Tiến Dũng ở ASIAD 2018. Ảnh: Quang Thịnh.

Son Heung-min, cái tên luôn gây chú ý từ khi Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc ở bán kết. Không ghi bàn nào nhưng vai trò của cầu thủ mang áo số 7 đã thể hiện rõ nét. Vị trí của anh đã quyết định kết quả của cả trận đấu.

Son Heung-min nhường sân khấu chính lại cho đàn em Lee Seung-woo mang áo số 17. "Messi Hàn Quốc" lập cú đúp cho riêng mình, bàn còn lại do công của Hwang Ui-jo. Minh Vương sút phạt đẹp mắt gỡ bàn danh dự cho Olympic Việt Nam.

Với việc thua đội đang giữ tấm HCV ASIAD 2014, Olympic Việt Nam sẽ còn trận tranh hạng 3 với đội thua trong cặp đấu giữa Olympic UAE và Olympic Nhật Bản. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật