Giáo viên khổ vì tin nhắn “khủ‌ng b‌ố” của học sinh

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong thời gian gần đây một số giáo viên ở trường THPT Hướng Hóa (thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) bị số điện thoại lạ “khủ‌ng b‌ố” bằng tin nhắn và cuộc gọi làm hoang mang, hoảng loạn.
Giáo viên khổ vì tin nhắn “khủ‌ng b‌ố” của học sinh
Tin nhắn đe dọa cô Thu

Những tin nhắn lạ trong đêm

Theo báo cáo về trật tự an toàn trường học của Ban giám hiệu trường THPT Hướng Hóa gửi cho các cơ quan chức năng báo cáo về việc một số giáo viên trong trường này bị số điện thoại lạ chuyên nhắn tin, thậm chí còn gọi trực tiếp vào những giờ nghỉ bằng những lời lẽ thiếu văn hóa và đe dọa tinh thần các thầy cô.

Báo cáo trật tự an toàn trường học của trường THPT Hướng Hóa gửi các cơ quan chức năng


Cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên dạy Anh Văn cho biết, từ ngày 17/9 đến 30/9/2010, cô bị chủ nhân số điện thoại lạ nhắn tin khủ‌ng b‌ố. Những tin này đều có ý đe dọa cô, con và chồng cô theo kiểu “xã hội đen”.

“Tôi đang ở trường chuẩn bị lên lớp, đột nhiên có tin nhắn của một số lạ từ số 01689137297, nhắn tới tôi với nội dung: “Cô định chơi tôi à, khoảng mấy ngày nữa anh em tôi lên nhà cô luôn. Không biết chuyện gì xảy ra”. Đọc xong, tôi tay chân như mềm ra, sợ hãi và lo lắng lắm. Thế là giờ lên lớp hôm đó tôi như người mất hồn. Lúc nào cũng nghĩ mình đã gây thù chuốc oán với những ai, tại sao họ lại nhầm vào mình để đe dọa. Ban đầu tôi tưởng họ nhắn tin nhầm, tuy sợ hãi thật nhưng chồng tôi cũng trấn an, bảo đừng lo lắng”.


Không dừng lại ở đó, một vài hôm sau, số điện thoại này cũng xuất hiện bằng những tin nhắn đầy thô tục và thiếu văn hóa, đặc biệt nhắn vào những giờ rất khuya.

Cô Thu còn cho biết thêm: “Do bị khủ‌ng b‌ố liên tục nên mỗi lần đi ra đường tôi rất sợ, đi đâu cũng nhìn trước nhìn sau. Tôi đã lưu số điện thoại này với cái tên HS (học sinh) để theo dõi và những ngày sau vẫn tiếp tục đe dọa như vậy. Đến giờ này tôi vẫn còn rùng mình bởi những tin nhắn kiểu như thế”.

Một trường hợp khác là thầy Trần Hữu Bường, giáo viên vật lý, từ 29/10 đến 7/11/2010 thầy cũng bị số điện thoại lạ ( số 0121257266) khủ‌ng b‌ố khiến “mất ăn mất ngủ”. Những tin nhắn này đầy lời lẽ kiểu xã hội đen, như: “Đây phải là số thầy Bường không... Mi đợi đó, tao về giết cả nhà mi và vợ con mi bây giờ”…

Thầy Bường cho biết: “Từ trước đến nay tôi chẳng làm mếch lòng ai. Hôm nào cũng vậy, từ 7h tối cho đến 11h tôi bị những tin nhắn với nội dung như thế “tr‌a tấ‌n”. Tôi rất hoang mang, thậm chí sợ quá ban đêm không dám ra khỏi nhà”.

Thủ phạm là những học sinh

“Tôi đã nhiều lần điện thoại hỏi tổng đài về chủ nhân của số điện thoại này, tuy nhiên họ không cung cấp. Với ý nghĩ họ nhắm vào cá nhân mình mà khủ‌ng b‌ố nên tôi chỉ theo dõi và điều tra từ các đối tượng học sinh là chủ yếu chứ không báo cáo lãnh đạo nhà trường” -  Thầy Bường cho biết.

Sau nhiều ngày nhờ đồng nghiệp thăm dò, hỏi han từ những học sinh của trường về số điện thoại này thì phát hiện chủ nhân của nó là học sinh Trần T. (học lớp 12B8).

“Tôi không biết động cơ nào khiến em T dùng tin nhắn và cuộc gọi trực tiếp để mạt sát và dọa dẫm tôi như thế, tuy nhiên tôi rất buồn về thái độ của học sinh đối với thầy cô theo kiểu này” - Thầy Bường buồn bã cho biết.

Trường THPT Hướng Hóa


Trường hợp của cô Nguyễn Thị Thu là do số điện thoại của một em học sinh học trường THCS Tân Hợp (Hướng Hóa) là em họ của em Nguyễn Ngọc P (học sinh lớp 11 B9 trường THPT Hướng Hóa). Cô Thu cho biết, vừa rồi xếp hạnh kiểm của các học sinh lớp 11 B9, một số học sinh đã không hài lòng với kết quả hạnh kiểm của mình do phá phách, không chăm chỉ nên những đối tượng này đã “nhờ” số máy điện thoại trên để “đe dọa” cô!

Chuyện nhỏ hóa ra to

Thầy Bường gặp chúng tôi ở văn phòng trường, với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thầy cho biết, chuyện học trò khủ‌ng b‌ố giáo viên bằng tin nhắn không dừng lại ở đó khi phụ huynh “làm ầm” lên từ sự cố một cậu học sinh đột nhiên ngất xỉu ở văn phòng Đoàn lúc bị gọi lên “giải trình” về những tin nhắn.

Theo lời kể của thầy Bường, ngày 11/11 vừa qua, với quan điểm giáo dục, chỉ ra điểm sai phạm của học sinh để sửa chữa nên thầy Nguyễn Thành Biên, bí thư Đoàn trường và thầy Minh (dạy tiếng Anh) đã cùng thầy Bường mời em Trần T. lên phòng Đoàn làm việc.

Tại văn phòng, em Trần T. đã nhận số điện thoại 0121257266 là của mình. Tuy nhiên khi các thầy hỏi động cơ nào khiến em gửi tin nhắn và gọi điện để đe dọa, mạt sát thầy Bường thì em T. cứ khăng khăng trả lời không biết và bất hợp tác.

Biên bản trả máy điện thoại của nhà trường với phụ huynh em T. sau khi nhà trường tịch thu

Quá tức giận trước thái độ của em T. thầy Biên đã dọa nạt, to tiếng. Một lát sau em T. tựa đầu vào tường và run rẩy, các thầy hỏi làm sao, em trả lời em bị đau tim. Ngay sau sự việc xảy ra, các thầy giáo có mặt đã tìm thuốc trợ tim ở túi xách em nhưng không có, em T. xin một ly nước chanh để uống và xe cấp cứu đã đưa em T. đến bệnh viện Hướng Hóa điều trị.

“Chúng tôi không đánh học sinh. Từ đầu đến cuối chỉ muốn chỉ ra sai phạm nhằm răn đe để làm gương cho các học sinh khác. Chúng tôi không biết em bị đau tim”. Thầy Bường cho biết: “Sự việc ông Trần Thành Vinh, phụ huynh của em Trần T. gửi đơn đến các cơ quan chức năng để cáo buộc các thầy làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của em T. là không đúng”.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa cho biết: “Sự việc xảy ra đúng ngày tôi đi công tác. Hiện em T. vẫn đi học và sinh hoạt bình thường. Còn việc các thầy cô gọi học sinh sai phạm lên văn phòng làm việc là bình thường, chúng tôi vẫn thường làm để giáo dục học sinh”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật