Với rất nhiều mánh khóe xảo quyệt, Thào A Dê hành động không theo bất cứ một quy luật nào nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. Nhiều lần, Dê hẹn “giao hàng” nhưng Dê lại thay đổi thời gian và địa điểm giao dịch vào phút chót. Đã nhiều lần phải thu hồi lệnh phá án nhưng các trinh sát BĐBP Sơn La vẫn kiên trì đeo bám, không bỏ sót một hành vi nào của Dê. Ngày 12-11-2010, tổ đánh án nhận được tin hết sức quan trọng: Dê và đối tác sẽ giao hàng tại nhà nghỉ Phương Hoa, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp. Các phương án “đánh bắt” nhanh chóng được triển khai. Đầu giờ chiều ngày 12-11, trước cửa nhà nghỉ Phương Hoa xuất hiện một thanh niên người Mông, tay xách theo một túi thổ cẩm. Sau khi đi lại vài vòng, gã bước vào nhà nghỉ hỏi thuê phòng và nhờ lễ tân hẹn xe khách sáng hôm sau đón đi thành phố Sơn La. Hắn không hề biết rằng các trinh sát PCTP ma tuý BĐBP Sơn La cùng Công an huyện Sốp Cộp đã bủa vây toàn bộ nhà nghỉ. Sau khi kiểm tra độ an toàn, tên này liên hệ với khách đến để giao hàng. Cuộc mua bán vừa được tiến hành, các trinh sát ập vào trong sự kinh ngạc của các đối tượng. Kẻ bị bắt chính là Thào A Dê với tang vật là 2 nghìn viên ma túy tổng hợp.
Tại cơ quan điều tra, Thào A Dê khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Là người cha của 6 đứa con nên cuộc sống gia đình Dê gặp rất nhiều khó khăn. Và hắn đã quyết định kiếm tiền bằng cách buôn ma túy. Sau khi tìm được mối hàng béo bở, ngày 12-11-2010, Dê liên lạc với một đối tượng là Sênh (ở Tìa Dềnh, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đưa xuống Xam Kha, Sốp Cộp 2 nghìn viên MTTH bán cho Dê với giá 40 triệu đồng. Ngay lập tức, Dê gọi điện cho khách báo có hàng và ra giá là 50 triệu đồng.
Phòng PCTP ma tuý BĐBP Sơn La đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý.