Cảnh báo thủ đoạn mới xâ‌ּm hạ‌ּi phụ nữ trẻ tại Hà Nội

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, hai tên “yê‌u râ‌u xan‌h” đã bị các lực lượng công an của Hà Nội bóc trần chân tướng. Trong hai vụ việc riêng biệt này, hai hung thủ có hành trình gây án khác nhau nhưng đều giống nhau ở một đặc điểm: Đều có “vỏ bọc“ hoàn hảo và thủ đoạn gây án lạ rất xảo quyệt.
Cảnh báo thủ đoạn mới xâ‌ּm hạ‌ּi phụ nữ trẻ tại Hà Nội
Chủ quán ốc Bùi Hữu Phương

Đây là bài học cảnh tỉnh cho nữ lao động trẻ, các bậc phụ huynh có con gái nhỏ trong việc trang bị kỹ năng để phòng thân..., bảo vệ cho con em mình trước những những kẻ tâm địa xấu.

Khống chế nạn nhân bằng... tiền lương

Ngày 25/11, Công an phường Quan Hoa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Bùi Hữu Phương (39 tuổi, quê Khoái Châu, Hưng Yên) là chủ quán ốc luộc tại ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) về hành vi quấ‌ּy rố‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc với nhân viên.

 

Sinh ra và lớn nên tại vùng nông thôn nghèo nhưng Phương không giống như các bạn bè cùng trang lứa. Ngay từ khi còn cắp sách tới trường, Phương đã tỏ ra là một người thích ăn chơi lêu lổng. Học xong phổ thông, Phương bỏ nhà đi lang thang khắp các vùng miền.

Năm 26 tuổi, Phương quen và dẫn một cô gái tên M. (tên cô gái đã thay đổi) về xin phép gia đình làm đám cưới. Bố mẹ Phương mừng lắm, những tưởng sau những ngày tháng lang bạt, Phương đã học được nhiều điều, hẳn cậu con “quý tử” đã tu chí làm ăn nên mới xin lập gia đình để ổn định. Dù gia cảnh không lấy gì khấm khá nhưng gia đình Phương cũng bấm bụng lo cho anh chàng một đám cưới tử tế cho bằng anh bằng em.

Vậy nhưng, khi đứa con đầu lòng của Phương chào đời, gia cảnh trở nên khó khăn hơn thì người chồng, người cha này lại bỏ bê vợ con để quay lại con đường đổ đốn, lao đầu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Dù rất thương con, nhưng không thể chịu đựng cái cảnh làm “người ở không công” cho Phương, chị M. đã dứt tình chia tay, để lại cô con gái cho y.

Bị vợ bỏ, lại phải nuôi con nhỏ nên Phương đành ôm con lên Hà Nội thuê mặt bằng mở quán bán ốc luộc kiếm tiền sinh nhai. Việc mở quán ốc của Phương cần người làm công việc vặt, phục vụ bưng bê làm hàng, nhiều lần y tìm về quê nhà để thuê người làm nhưng những người trong làng không ai lạ gì tính nết, bản chất của Phương nên không ai muốn giúp.

Phương đã phải tìm mướn những người ở nơi khác, không quen biết với hắn về làm thuê. Và đây cũng chính là điểm cốt yếu để Phương lợi dụng, hoàn cảnh xa nhà, sự nhẹ dạ cả tin của các em đã cho Phương thời cơ để giở trò đồi bại.

Đến ngày 22/11, chân tướng của “yê‌u râ‌u xan‌h” Bùi Hữu Phương mới bị bại lộ khi có người hàng xóm của Phương nghe được câu chuyện kể trong nước mắt của các nạn nhân của hắn và đã đưa các em đến cơ quan công an trình báo. nạn nhân của tên chủ quán “dê xồm” này là Trần M.A. (16 tuổi) và Phạm Hồng N. (15 tuổi, quê đều ở Thanh Hóa) là nhân viên phục vụ tại quán ốc của Phương.

Theo trình báo của nạn nhân M.A., tối 22/11, Phương nói đi đòi một khoản nợ 12 triệu đồng để trả lương cho nhân viên và rủ M.A. đi cùng để giúp đếm tiền. Phương hứa hẹn sau đó sẽ trả ngay cho M.A. khoản tiền công làm việc của cô bé này vẫn bị Phương “ỉm” 2 tháng nay.

Phương chở M.A. đi vòng vèo rất nhiều nơi, cũng lấy điện thoại ra gọi điện giục ai đó trả tiền. Sau đó, Phương đưa M.A. đến nhà nghỉ Phương Nhung 1 ở phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy). Đưa M.A. lên phòng, Phương lại gọi điện thoại cho một ai đó, bảo mang tiền đến nhà nghỉ này để trả. Thấy hành động của Phương có vẻ bất thường, M.A. đòi đi về.

Lúc này, Phương mới lộ nguyên bộ mặt háo sắc của mình, hắn dùng vũ lực vật cô bé xuống giường hòng thực hiện hành vi thú tính của mình. M.A. đã chống cự và cắn vào tay Phương khiến y buộc phải buông tay, M.A. vùng chạy thoát ra ngoài. Về đến quán ốc luộc, M.A vừa khóc vừa kể cho Phạm Hồng N. nghe chuyện. Lúc này, N. cũng đột nhiên òa khóc, hóa ra, cô bé này cũng là nạn nhân của Phương từ nhiều tháng nay 9/2010.

Theo tố cáo của N., tháng 9/2010, N. được giới thiệu tới làm việc tại quán của Phương với mức lương hứa hẹn là 1,5 triệu đồng/tháng. Ngoài địa điểm quán ốc luộc nêu trên, Phương còn thuê một ngôi nhà cấp 4 tại ngõ 165 phố Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy) để ở cùng nhân viên phục vụ quán.

Tại đây, hắn sắp xếp N. ngủ ở trên phản còn bản thân hắn cùng con gái ngủ dưới đất, các nhân viên khác thì ngủ trên gác xép. Được khoảng một tuần, nhân lúc mọi người ngủ say, Phương đã mò mẫm lẻn lên chỗ N. ngủ và giở trò, hắn đã đe dọa nếu N. kêu lên thì sẽ giết chết. Sau đó, Phương còn tiếp tục giở trò với N. nhiều lần, nhưng do lo sợ và xấu hổ nên N. đã không dám kể với mọi người.

Sau khi sự việc nêu trên vỡ lở do bị hai nhân viên tố cáo, Phương đã bỏ trốn. Đến ngày 24/11, Công an phường Quan Hoa đã bắt được Phương. Tại cơ quan Công an, với vết cắn ở cánh tay trái trùng khớp với lời khai của Mai A., ông chủ quán ốc luộc đã phải nhận tội. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để có thể sớm truy tố Phương trước Pháp Luật.

 

Dùng mác “bố nuôi” để giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi

Ngày 27/11/2010, Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành tạm giữ Hình Sự đối với Hoàng Văn Tuấn (48 tuổi, ở ngõ 88 phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để làm rõ hành vi “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em”.

 

Hoàng Văn Tuấn , “bố nuôi” đồ‌ּi bạ‌ּi

 

Với bản chất trăng hoa, Tuấn đã một lần bị vợ bỏ mặc dù hai người đã có con chung. Gần đây, Tuấn quen với chị Nguyễn Thị B. (ở quận Hoàng Mai), sau một thời gian “qua lại”, hai người đã kết nghĩa anh em. Mối quan hệ giữa Tuấn và chị B. ngày càng trở nên thân thiết nên anh ta đã nhận cháu Trần T.N (12 tuổi, con gái chị Bích) làm con nuôi.

Chiều 22/11/2010, khi về nhà không thấy cháu Nhung và con trai đâu, chị B. nghĩ ngay là con gái đang ở bên nhà “bố nuôi” nên đã sang gọi con về để cháu phụ giúp bán hàng. Khi đi ngang qua phòng ngủ của Tuấn thì chị B. giật nảy mình thấy cháu Hương đang ở trong đó. Linh cảm thấy điều không hay, chị vội vã đưa con lên xe ra về.

Gặng hỏi con gái, chị B. đã bàng hoàng khi nghe cô con gái ngây thơ kể lại, hóa ra khoảng một tháng nay, “bố nuôi” Tuấn đã nhiều lần đưa cháu về nhà và làm chuyện đồ‌ּi bạ‌ּi với con nuôi của mình. Ngay trong buổi tối cùng ngày, Hoàng Văn Tuấn đã tới nhà chị B. để xin lỗi nhưng chỉ thú nhận có hành vi đụng chạm ngoài quần của cháu bé.

Không còn tin vào người anh kết nghĩa bỉ ổi, chị B. đã đưa cháu N. đi khám bệnh viện. Khi biết kết quả thực sự, chị Bích choáng váng, căm phẫn tột độ với hành động bỉ ổi đê tiện của người “anh kết nghĩa”, chị đã gửi đơn tố cáo hành vi đồ‌ּi bạ‌ּi của Tuấn tới cơ quan công an.

Ngày 23/11, Hoàng Văn Tuấn đã đến Công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai đầu thú.

Trong khi công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm của Tuấn thì các trinh sát lại nhận được đơn của gia đình một bé gái 10 tuổi cũng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội tố cáo đối tượng này về hành vi hiế‌p dâ‌m tại nhà của Tuấn. Vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra mở rộng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật