Lời thú tội của cô bé lọ lem với hoàng tử

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh ơi! Em xin lỗi, vì em đã nói dối anh rất nhiều. Khi nghe anh kể về người anh yêu, lúc đó em chỉ mỉm cười, thông cảm với tâm trạng của anh, nhưng thực ra em rất ghen và cảm thấy buồn. Nói với anh là anh nên quên em đi, nhưng thực ra em không muốn vậy chút nào,em rất ích kỷ và chỉ muốn anh nhớ tới em thui.

Em đã nói "nếu anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc", bây giờ em mới thấy rằng "em chỉ hạnh phúc khi có anh kề bên".... Có nhiều lúc em muốn nói thật với anh, nhưng vì em sợ mất anh nên em đã dấu kín, và phải sống trong tâm trạng của một kẻ nói dối. Những lúc anh hỏi em " anh không biết anh làm như vậy có đúng hay không?", hay khi thấy anh bị những cơn đau dạ dày, đau đầu vì suy nghĩ thì lòng em như thắt lại, và em chỉ muốn nói thật với anh về em, để anh không phải đau khổ như vậy, nhưng em đã không làm. Em chỉ biết ngồi khóc, trách mình, tại sao mình lại sinh vào tuổi dần, tại sao mình lại là cô bé đó. Để rùi một ngày điều em sợ đã xảy ra, cái gì đến rùi cũng sẽ đến, và em đã mất anh.hic. Anh có biết tại sao, em hẹn với anh là 15/8 gặp anh ở sân vận động mỹ đình, nhưng em đã không đến chỉ vì câu nói của anh " những điều anh sợ thường xảy ra với anh" nên em không muốn điều đó xảy ra với anh. Nhưng nếu cho em một cơ hội nữa, em sẽ không làm như vậy, vì làm như thế sẽ càng làm em yêu anh nhiều hơn, và như thế em sẽ không thể quên anh được, sẽ không phải từng ngày đợi chờ anh, nhớ về anh, lo lắng cho anh. Em sẽ không giải thích về bất cứ điều gì vì anh hiểu em mà. Anh heo à! 3 ngày rùi, bây giờ là 3 tháng, xin anh đừng để em sống trong tâm trạng như vậy nữa. Em nhớ anh nhiều lắm và luôn đợi chờ tin anh.

Lọ lem

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật