Xe lao xuống vực, tài xế bị thương, người dân thi nhau hôi của

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiếc xe container chở hoa quả do tài xế quê Nghệ An điều khiển chạy từ Lào về bị mất lái và lao xuống vực sâu ở Quảng Bình. Trong khi tài xế bị thương chỉ có 1 mình, hoa quả trên xe bị người dân thi nhau hôi của.
Xe lao xuống vực, tài xế bị thương, người dân thi nhau hôi của
hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Khánh An
Tối 20/7, tài xế Hồ Bá Sơn (trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) bị thương trong vụ tai nạn ở Quảng Bình, đã được đưa về bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Tài xế Sơn chuyên chạy xe đầu kéo tuyến Thái Lan - Lào - Lạng Sơn và TP. Hồ Chí Minh - Lạng Sơn.

Ngày 20/7, anh Sơn điều khiển xe đầu kéo mang BKS 12C- 064.92 kéo theo rơ-móc chở container mang BKS 12R-005.44 chở hoa quả chạy từ Thái Lan qua Lào về Việt Nam, đi qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình).

Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, khi xe đã qua cửa khẩu Cha Lo (thu‌ộc đị‌a phận xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) thì gặp đèo, cộng với trời mưa, đường trơn nên xe bị mất lái, rơi xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, tài xế Sơn bò ra khỏi đống đổ nát và thuê xe chở về bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Ảnh: Khánh An

Sáng 21/7, người thân anh Sơn cho biết, hiện sức khỏe của anh đang bình phục dần. Lúc tai nạn chỉ có một mình anh Sơn, lại bị thương nặng nên 1 container măng cụt trị giá khoảng 1 tỷ đồng bị người dân hôi của hết. Hiện anh Sơn và người thân đang làm đơn trình báo công an huyện Minh Hóa về việc bị hôi của.

Được biết, anh Sơn có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, anh thường xuyên phải chạy xe nuôi mẹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật