Ấm tình đồng đội

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những cái bắt tay thật chặt, những mái đầu bạc ngả trên vai nhau rưng rưng, những câu chuyện sôi nổi của các cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 968, Quân tình nguyện Việt Nam-Lào trước Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sư đoàn 968 mới đây đã để lại cho chúng tôi những cảm xúc khó quên.
Ấm tình đồng đội
Các cựu chiến binh Sư đoàn 968 Quân tình nguyện Việt Nam-Lào trong ngày gặp mặt.

Các CCB: Nguyễn Công Tiếp, 85 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội; Nguyễn Xuân Vọng, 78 tuổi, ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh và Bùi Trọng Hoạt, 75 tuổi, ở TP Thanh Hóa cùng nhau ôn lại kỷ niệm những ngày chiến đấu ở Salavan, Atôpơ, Xêkông... (Lào). Từ chuyện đơn vị bị quân địch bao vây, truy kích nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường và giành thắng lợi; rồi chuyện tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. chiến tranh kết thúc, người tiếp tục phục vụ trong quân đội; người phục viên về dựng xây quê hương; người tái ngũ và được điều động trong đội hình sư đoàn làm nghĩa vụ quốc tế những năm 1977-1988. Và hôm nay, trong niềm vui chung của ngày truyền thống sư đoàn, họ gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi.

CCB Hoàng Hữu Bảo, Trưởng ban liên lạc Sư đoàn 968 Quân tình nguyện Việt Nam-Lào, cho biết: “Ghi nhớ truyền thống sư đoàn, ban liên lạc chúng tôi đã nhóm họp từ năm 1995 với mục đích giữ gìn, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, buồn vui, thực hiện các hoạt động nghĩa tình đồng đội...”.

Hơn 20 năm qua, bằng các hoạt động thiết thực, ban liên lạc thực sự là mái nhà chung để các CCB tụ họp, chia ngọt sẻ bùi, hỗ trợ, động viên nhau những lúc khó khăn, đau ốm... Một trong những việc làm có ý nghĩa thiết thực là ban liên lạc đã tổ chức nhiều chương trình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ở các địa phương trên cả nước; xuất bản được 3 tập sách “Nam Lào-một thời để nhớ” ghi lại những kỷ niệm sâu sắc của các CCB tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật