Tin liên quan
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, khoảng 16h chiều 18/7, do ảnh hưởng của bão số 3, tại khu vực Đồ Sơn đã có gió cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m.
Dù đã được cảnh báo nguy hiểm nhưng vẫn có trường hợp bố mẹ để con nô đùa cạnh bờ biển, nơi các đợt sóng dữ ập vào.
Một số hình ảnh tại hiện trường:
Bão số 3 sắp đổ bộ về nhưng du khách vẫn lao ra biển "đón bão". Ảnh: D.H
Trẻ con hồn nhiên đùa nghịch với những cơn sóng lớn. Trước đây đã có rất nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra dẫn đến chết người chỉ vì chủ quan đùa giỡn với sóng.
Không chỉ có trẻ em mà nhiều khách du lịch lớn tuổi vẫn xuống tắm biển, lướt sóng bất chấp nguy hiểm.
Nhiều người thót tim khi chứng kiến du khách lướt ván trên sóng khi bão sắp về
Sóng to, gió lớn nhưng người dân vẫn vô tư chụp ảnh sát bờ biển.
Sóng dâng cao và đánh dạt vào bờ gây hư hại nhẹ
Tàu thuyền của ngư dân đã vào âu cảng neo đậu an toàn.
Nhà hàng, cửa hiệu thu gọn đồ đạc phòng tránh bão.
Trước đó, để chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh do bão gây ra, thực điện công điện khẩn của Chủ tịch UBND TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 3.730 phương tiện/15.496 lao động; 450 lồng bè/1.239 lao động; 299 chòi canh/294 lao động đang hoạt động và neo đậu để chủ động phòng tránh.