Sự thật vụ một giảng viên bị Công an xã “tr‌a tấ‌n“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Say rượu rồi đánh vợ, khi lực lượng Công an xã đến giải quyết thì ông Nguyễn Ngọc Nghìn, giảng viên Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh đã có hành vi chống đối, lăng mạ nên lực lượng Công an phải dùng còng số 8 đưa ông Nghìn về trụ sở Công an xã. tuy nhiên sau đó, ông Nghìn làm đơn tố có bị còng tay, “tr‌a tấ‌n’, dùng nhục hình.
Sự thật vụ một giảng viên bị Công an xã “tr‌a tấ‌n“
Bản kiểm điểm do ông Nghìn tự viết, nộp cho Công an xã Yên Thọ.

Gần đây, dư luận tỉnh Quảng Ninh xôn xao việc ông Nguyễn Ngọc Nghìn, giảng viên Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh (ĐHCNQN) có đơn tố cáo Công an xã Yên Thọ, huyện Đông Triều có hành vi làm trái Pháp Luật trong khi thi hành công vụ. Theo đó, nguyên nhân chỉ bắt nguồn từ cuộc cãi vã và xô xát nhỏ giữa ông Nghìn với vợ là bà Trần Thị Bình nhưng Công an xã đã đến nhà riêng, sử dụng còng số 8 còng tay cưỡng chế ông Nghìn về trụ sở, tr‌a tấ‌n ông gây thương tích phải đi điều trị tại BV Việt Nam - Thụy Điển (thị xã Uông Bí).

Vụ việc được phản ánh đúng vào dịp cả nước đang tiến hành các hoạt động tri ân các thầy cô giáo nhân ngày hiến chương các nhà giáo 20-11. Ngau sau khi nhận được thông tin trên, PV Báo CAND đã trực tiếp về địa phương, làm việc với các cơ quan hữu trách.

Được biết, ngày 18/10, Công an huyện Đông Triều nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Ngọc Nghìn, 57 tuổi, là giảng viên, Tổ trưởng bộ môn của Trường ĐHCNQN, trú tại thôn Thọ Sơn, xã Yên Thọ, thuộc huyện với nội dung nêu trên.

Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an huyện đã khẩn trương xác minh làm rõ. Kết quả điều tra trên các nguồn tin cung cấp của Ban Giám hiệu, Công đoàn trường, Ban bảo vệ nhà trường và cán bộ, giáo viên trong trường có nhà riêng cùng khu vực với nhà ông Nghìn, bà Bình đã cho thấy bản chất sự việc không hoàn toàn như những thông tin ban đầu.

Theo Công an huyện, gia đình ông Nghìn và bà Bình (nguyên là giáo viên Trường Tiểu học Yên Thọ) có sự mâu thuẫn, bất hòa từ cách đây 20 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, đã rất nhiều lần giữa 2 người xảy ra cãi vã và cũng xô xát, không thể tính chính xác bao nhiêu lần tổ chức, đoàn thể từ nhà trường đến thôn, xóm, chính quyền địa phương phải can thiệp dưới nhiều hình thức khác nhau. Song, vẫn không đạt kết quả. Hiện cả hai đã tự nguyện sống ly thân trong hai ngôi nhà khác nhau nhưng cùng một khuôn viên.

Khoảng gần trưa 11/10, giữa ông Nghìn và bà Bình lại xảy ra xung đột. Ông Nghìn đã dùng bát sứ ném vào người bà Bình nhưng không trúng. Bà Bình đã nhặt một mảnh vỡ ném trả lại ông Nghìn khiến ông chảy máu mắt cá chân. Theo phản ánh của bà Bình, lúc đó, người ông Nghìn nồng nặc mùi rượu, hùng hổ đuổi đánh khiến bà phải chạy ra trình báo với Công an xã Yên Thọ.

Do có trình báo của đương sự nên ông Trần Ngọc Hải, Phó trưởng Công an xã và Công an viên Nguyễn Văn Tiện cùng một số nhân viên bảo vệ của Trường ĐHCNQN đã đến hiện trường xem xét sự việc, hòa giải, yêu cầu ông Nghìn không được đập phá tài sản, xâm phạm thân thể người khác, giữ gìn trật tự trị an chung cho cả xóm. Tuy nhiên, ông Nghìn đã lớn tiếng mắng chửi, xúc phạm những người làm nhiệm vụ can ngăn, hòa giải.

Công an xã Yên Thọ cho rằng, ông Nghìn có hành vi manh động là do say rượu và bà Bình lúc đó cũng đã đi khỏi nhà nên chỉ nhắc nhở rồi ra về. Tuy nhiên, khoảng 5h chiều, khi bà Bình quay về nhà, ông Nghìn lại nổi cơn thịnh nộ quát mắng và đuổi bà Bình ra khỏi nhà, rượt đánh, lại dùng vật cứng ném thẳng vào người bà Bình nhưng cũng không trúng. Bà Bình lại một lần nữa chạy ra trình báo với Công an xã Yên Thọ, ông Hải, ông Tiện lại phải đến can thiệp.

Lần này, xét thấy thái độ của ông Nghìn khác thường, hơi men nồng nặc, rất có thể sẽ gây ra hậu quả xấu, Công an xã Yên Thọ đã yêu cầu ông về trụ sở UBND xã để giải quyết. Không chấp hành, ông Nghìn còn đe dọa, thách thức và có nhiều lời lẽ xúc phạm đến danh dự những người làm nhiệm vụ. Tình thế buộc Công an xã Yên Thọ phải dùng biện pháp cưỡng chế bằng cách dùng còng số 8, còng tay áp giải ông Nghìn lên xe môtô để đưa về trụ sở UBND xã. Tới đây, ông Nghìn vẫn liên tục có hành vi chống đối, lăng mạ những người làm nhiệm vụ. Để bảo đảm an toàn, Công an xã đã còng tay ông Nghìn vào song cửa sổ để sang phòng bên lấy lời khai của các nhân chứng khác.

Sau đó, ông Nghìn đã nhận thức ra được những hành vi sai trái, nóng nảy của mình, tự thú nhận do say rượu không kiềm chế được, đặc biệt là đã nghi ngờ bà Bình mua chuộc dùng Công an trấn áp ông nên mới có hành vi chống đối, lăng mạ Công an. Tiếp đó, biên bản vụ việc đã được xác lập, ông Nghìn ký tên và cam kết không tái phạm, không đánh đập, đập phá tài sản người khác. Ngoài ra, đương sự còn thể hiện sự hối lỗi của mình bằng việc tự viết "Bản kiểm điểm" nộp cho Công an xã Yên Thọ, trong đó bày tỏ sự ân hận vì đã có những điều bất nhã và "...Xin hứa không bao giờ tái phạm. Nếu tái phạm xin chịu hình thức kỷ luật cao nhất". Thấy việc chỉ đến đó là xong, Công an xã Yên Thọ đã cho phép ông Nghìn trở về nhà.

Đáng chú ý, theo tường trình của Công an xã Yên Thọ đã được xác minh, suốt thời gian từ lúc dẫn giải đến khi làm việc với ông Nghìn tại trụ sở UBND và được cho về đều có sự chứng kiến của nhiều người khác, trong đó có cả cán bộ, giáo viên của Trường ĐHCNQN (ông Chiến, Chủ tịch Công đoàn trường, ông Nhu - GV, ông Bình - Ban bảo vệ) những người này đều xác nhận không hề có việc Công an xã tr‌a tấ‌n, nhục hình, ép cung đối với ông Nguyễn Ngọc Nghìn.

Thế nhưng, trong đơn tố cáo ngày 18/10, ông Nghìn đã phủ nhận tất cả, liệt kê các vết thương khắp người và khẳng định đó là dấu vết của sự tr‌a tấ‌n từ phía Công an xã Yên Thọ. Thượng tá Vũ Văn Loan, Phó trưởng Công an huyện Đông Triều cho biết, ngay sau khi rời trụ sở Công an, ông Nghìn đã đến BV Việt Nam - Thụy Điển để giám định và điều trị. Y bạ tại thời điểm đó chỉ xác nhận có 3 vết xây xước (2 ở cổ tay và 1 ở sườn). Các vết xước này có thể xảy ra trong quá trình còng tay và giãy giụa. Nhưng đối với vết thương khác (bằng ảnh) thì không thể gọi do Công an tr‌a tấ‌n được.

Mặc dù vậy, Công an huyện Đông Triều vẫn chỉ đạo tiếp tục điều tra xem xét kỹ lưỡng, khách quan. Nếu phát hiện có hành vi sử dụng các biện pháp trấn áp vượt giới hạn sẽ tiến hành khởi tố vụ án ngay. Cũng cần nói thêm rằng, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Nghìn, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Đông Triều đã chủ động phối hợp với VKSND huyện tích cực điều tra, xem xét mọi khía cạnh, tuyệt đối không có chuyện bao che, dung túng cho những hành vi sai trái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật