Phải làm sao khi tình yêu 7 năm bị kẻ khác chen ngang?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau cú sốc đó, cô ấy thay đổi hẳn, cô ấy mặc cảm không muốn gặp tôi nữa. Cô ấy nói, không tin vào đàn ông nữa và muốn chia tay. Giờ tôi phải làm sao để giúp cô ấy lấy lại thăng bằng đây?
Phải làm sao khi tình yêu 7 năm bị kẻ khác chen ngang?
Ảnh minh họa

Tôi năm nay 27 tuổi, tôi và bạn gái đã yêu nhau được gần 7 năm. Gần đây, tôi bận đi làm nên không có nhiều thời gian dành cho bạn gái và rồi cô ấy bị “say nắng” người thứ ba. Hắn ta lợi dụng khi chúng tôi cãi nhau và xen vào mối quan hệ này.

Bạn gái tôi lỡ có tình cảm với người đàn ông kia và nhất định đòi chia tay tôi. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, cô ấy phát hiện ra mình bị gã kia lừa dối. Thì ra, anh ta đã có vợ và 2 con, anh ta chỉ đùa cợt với bạn gái tôi mà thôi. Khi biết sự thật, cô ấy đã đến khóc xin tôi tha thứ, tôi vì thương bạn gái nên đã chấp nhận bỏ qua tất cả.

Dù thế, chỉ sau 3 tuần, gã đàn ông kia lại gọi điện làm phiền. Khi cô ấy từ chối, hắn ta đã dùng những lời lẽ nặng nề xúc phạm. Sau cú sốc đó, cô ấy thay đổi hẳn, cô ấy mặc cảm không muốn gặp tôi nữa. Cô ấy nói, không tin vào đàn ông nữa và muốn chia tay. Giờ tôi phải làm sao để giúp cô ấy lấy lại thăng bằng đây

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật