Nỗi đau từ những cuộc tình dễ dãi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 8-11-2010, trong khi đốt rác tại bến xe cuối phố Hàm Tử Quan quận Hoàn Kiếm, anh Phạm Quốc Việt phát hiện một túi nilon đựng xác một bé sơ sinh đã chết trong trạng thái rất T.Tâm, bị mất đầu và một cánh tay.
Nỗi đau từ những cuộc tình dễ dãi
Bé Phương Anh được đưa vào chùa Bồ Đề từ khi mới lọt lòng.

Thỉnh thoảng người ta lại phát hiện một đứa trẻ đã ngất lịm, tím tái vì bị bố mẹ chúng rũ bỏ. Có bé may mắn được cứu sống, cũng có bé đã qua đời, đáng thương nhất là những bé hình hài không còn nguyên vẹn vì bị súc vật xâ‌ּm hạ‌ּi. Đa số những đứa trẻ đó là nạn nhân của những cuộc tình buông thả, dễ dãi...

Những số phận bất hạnh

Ngày 19-4-2009, trong khi tập thể dục ở công viên Thống Nhất, đoạn giáp đường Lê Duẩn, người dân phát hiện một bé trai khoảng 5-6 tháng tuổi bập bềnh trên mặt hồ. Ít ngày sau (chiều 12-05-2009), cũng tại đường Lê Duẩn, hai mẹ con một người phụ nữ ở Nga Sơn, Thanh Hoá, làm nghề nhặt rác, tá hoả khi phát hiện xác một bé trai vẫn còn cuống rốn nằm trong một thùng rác...

Nổi tiếng nhất là trường hợp của bé gái Nhân Ái. Bố mẹ Nhân Ái đã bỏ cháu lại bệnh viện Nhi Đồng 2 sau một tháng điều trị vì bé bị bệnh màng chắn môn vị và bệnh tim bẩm sinh. Sau khi mổ, bé tiếp tục gặp phải di chứng não, nhiễm trùng tại vết mổ, da lở loét nhiều nơi… Mặc dù các bác sĩ và hàng nghìn tấm lòng nhân hậu đã làm tất cả những gì có thể để cứu bé Nhân Ái nhưng đến ngày 6-9-2010, bé đã trút hơi thở cuối cùng, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ ở nhân gian, lúc đó bé tròn 10 tháng (sinh 6-11-2009 - mất 6-9-2010)...

Ngày 8-11-2010, trong khi đốt rác tại bến xe cuối phố Hàm Tử Quan quận Hoàn Kiếm, anh Phạm Quốc Việt phát hiện một túi nilon đựng xác một bé sơ sinh đã chết trong trạng thái rất T.Tâm, bị mất đầu và một cánh tay. Ngoài bé trai trong túi còn một chiếc quần jean nữ, màu xanh. Các bác sĩ cho rằng, khả năng th‌i th‌ể bé sơ sinh này đã bị chuột bọ tấn công chứ không phải do tác động từ phía con người.

Trước đó, ngày 3-12-2006 một nữ sinh ở Quảng Nam sau khi sinh con đã quăng ra sau vườn và đứa trẻ đã bị thú rừng cắn xé...

Bố mẹ những đứa trẻ là ai?

Theo một bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đa số những đứa trẻ bị bỏ rơi đều sinh ra ngoài ý muốn của cha mẹ, hậu quả của lối sống buông thả, những cuộc tình một đêm. Một số ít là con của gái mạ‌ּi dâ‌ּm hoặc là những đứa trẻ bị khuyết tật nên bố mẹ không muốn nhận...

Một “phụ nữ” 15 tuổi ở Hưng Yên tâm sự: “Cháu cũng không biết bố của con cháu là ai vì cháu có ba người yêu và đều có quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. Vì bố mẹ cháu quá nghèo, bản thân cháu cũng không có khả năng nuôi dạy nên đành mang con ra cổng bệnh viện Đa khoa Hải Dương bỏ lại”.

Chị Nguyễn Thị X. 30 tuổi, nhà ở Hải Hậu, Nam Định, lên Hà Nội chạy bàn trong một nhà hàng sang trọng vì lỡ có thai với người đàn ông có gia đình nên đành bỏ lại con trước cổng chợ Thành Công cách đây khoảng 12 năm nghẹn ngào cho biết: “Em đã đi tìm con hơn bốn năm nay nhưng vẫn bặt vô âm tín. Khi đó em còn quá trẻ để thấu hiểu được thế nào là tình mẫu tử. Em còn sợ bị vợ kẻ phụ bạc tấn công, sợ bị cha mẹ thất vọng, sợ sẽ không thể lấy được chồng... Sau nhiều năm sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, em đã thành đạt, có tiền, có chồng nhưng không thể có con. Nỗi day dứt ngày một lớn hơn và em quyết định nói thật với chồng, rất may mắn là anh ấy thông cảm và cùng em nhiều lần ra Hà Nội tìm con. Chúng em sẽ bằng mọi cách để tìm lại cháu...”.

PV đã từng đứng nhiều giờ trước cổng bệnh viện Phụ sản Hà Nội để quan sát các phòng khám tư, nơi “sửa chữa” các sai lầm cho những cô bé chưa muốn làm mẹ nhưng mang bầu. Rất, rất nhiều những gương mặt búng ra sữa, thậm chí có cô bé còn mặc đồng phục học sinh, tay cầm truyện tranh đã có mặt tại con dốc này... Có những khuôn mặt đau đớn, nhưng cũng có không ít nụ cười của các cô gái tuổi teen bước ra từ phòng khám khi “xong việc”. Bắt chuyện với một ông bố trượt chỉ 16 tuổi tại quán nước, teen này nói không ngượng ngùng, không mảy may cảm xúc: “Con này dưới cháu một lớp. Cháu chỉ yêu chơi bời nhưng nó có bầu. Giải quyết hậu quả xong là cháu té, nó dễ với cháu thì cũng dễ với người khác”. Khi được hỏi lấy đâu ra tiền để đưa bạn gái đi hút thai, cậu thanh niên này cho biết, mỗi tháng cậu được bố mẹ cho 2,5 triệu đồng để ăn sáng và tiêu vặt nên số tiền 700.000 đồng chi cho phòng khám không phải là “chuyện lớn”.

Một teen nữ từng nói thẳng trên mạng, phải “yêu” nhau kiểu bầy đàn mới “đẳng cấp” mới... đã. Câu chuyện trên không hề hoang tưởng chút nào. PV đã từng nghe một câu chuyện đau lòng: Một nữ sinh lớp 11 sống tại khu vực phố Minh Khai rất thích ngủ cùng lúc với hai, ba bạ‌n tìn‌h. Sau khi trao thân cho quỉ, nữ sinh này còn dụ cháu gái mình mới 12 tuổi làm chuyện tương tự, rất may vụ việc bị nhân viên nhà nghỉ phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Một cô bạn của nữ sinh này cho biết: “Nó còn rủ cả em. Nó bảo mấy đứa ngủ một phòng cho vui. Nó ngủ với “giai” không phải vì tiền, nó thích thế”. Với lối sống quá “hiện đại” này, chuyện sẽ có thêm những đứa trẻ bị bỏ rơi là khó tránh khỏi...

Lực lượng chức năng phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi

Những vấn đề pháp lý

Khi thêm một đứa trẻ bị bỏ rơi, xã hội nhận thêm một gánh nặng. Có rất nhiều đứa trẻ may mắn được những người hiếm muộn hoặc độc thân, người nước ngoài nhận làm con nuôi. Hầu hết những trường hợp đó rơi vào những trẻ khỏe mạnh, còn lại là không ít số phận bất hạnh phải sống côi cút trong trại trẻ mồ côi, trong các trung tâm bảo trợ xã hội, thậm chí là nạn nhân của lũ buôn người, món hàng sống cho những đường dây buôn bán nộ‌i tạn‌g...

Khi phát hiện con gái mình mang thai ngoài ý muốn, một số người mẹ nhẫn tâm đã tìm cách bán đứa trẻ cho những người có nhu cầu hoặc những kẻ môi giới với giá từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Cách đây hai năm, CA Hà Nội phá đường dây buôn trẻ sơ sinh, bắt bảy bị can. Bọn buôn người khai nhận từ tháng 7-2007 đến tháng 2-2008, đã lừa bán trên 40 trẻ sơ sinh sang Trung Quốc. Bọn chúng đã “bồi dưỡng” cho những người mẹ mang thai hoặc vừa sinh con từ 3 - 8 triệu đồng một bé gái, và 15 triệu đồng một bé trai. Chúng đã bán gần 30 trẻ sơ sinh vô thừa nhận hoặc bị bỏ rơi với giá từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng một bé...

Để hạn chế tình trạng trẻ bị bỏ rơi các cơ quan chức năng cần bổ sung kinh phí để tuyên truyền rộng rãi về trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ của những bà mẹ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó những bậc cha mẹ và nhà trường cũng phải thường xuyên bổ sung kiến thức làm mẹ, kiến thức về sin‌ּh l‌ּý, Pháp Luật cho các cháu gái vị thành niên. Các chuyên gia tâm lý khuyên, quản lý thời gian, quan hệ, điện thoại di động của con gái cũng là một biện pháp hạn chế “ăn cơm trước kẻng”, sinh hoạt tìn‌ּh dụ‌ּc bừa bãi nhằm hạn chế có thai ngoài ý muốn.

Việc nhiều đứa trẻ chết, hoặc bị súc vật gây hại khiến dư luận rất căm phẫn và nhiều người còn yêu cầu phải truy tìm đến cùng những người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con mình để xử lý Hình Sự về tội “Giết người”...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật