Coi chừng nhìn nhầm (8): Nhìn thịt mà thèm... thịt

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xin mời độc giả cùng... cười suốt 24h mỗi ngày với bộ tranh Coi chừng nhìn nhầm.
Coi chừng nhìn nhầm (8): Nhìn thịt mà thèm... thịt
Chén thì anh cứ chén đi Anh xếp cái gì, hay để... làm thơ?

Kiếp sau tớ chẳng làm gà
Làm con ngựa trắng để mà rong chơi

Chồng em giám đốc ô tô
Đồ ăn thức uống đều mô hình này

Hội yêu khám phá thiên hà
Hôm nay gặp mặt, thật là vui ghê

Chắc là ảnh hội yêu gà
Nhắn Sanders thử trải qua một lần

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật