Em lạnh nhạt với tôi sau khi cả hai ‘đi quá giới hạn’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không thể chịu được sự cô đơn trong chính mối quan hệ đó, đành chấp nhận nói lời chia tay dù trong lòng còn yêu em nhiều.
Em lạnh nhạt với tôi sau khi cả hai ‘đi quá giới hạn’
Ảnh minh họa

Tôi tình cờ quen em qua mạng xã hội, em kém tôi 5 tuổi. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ một thời gian và đã đi quá giới hạn. Sau đó khoảng một tháng, tôi cảm nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ em, trong khi trước đó em tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để trò chuyện với tôi. Giờ cả ngày em bận không nói chuyện được câu nào. Tôi nhiều lần thẳng thắn hỏi em xem có vấn đề gì mà em lại thờ ơ với tôi như thế, em bảo bận việc nọ việc kia, hứa sẽ thay đổi nhưng rồi đâu vẫn đóng đó. Em nói công việc bận, không có thời gian online nhưng lúc nào tôi cũng thấy nick em sáng.

Càng ngày tôi càng cảm thấy sự lạnh nhạt, hờ hững ở em nhiều hơn, tình hình đó kéo dài vài tháng trời. Tôi không thể chịu được sự cô đơn trong chính mối quan hệ đó, đành chấp nhận nói lời chia tay dù trong lòng còn yêu em nhiều. Hình như chỉ chờ lời nói của tôi, em nhanh chóng đồng ý. Tôi biết mình vẫn còn yêu em nên muốn quay lại để có thêm cơ hội được ở bên em. Em không đồng ý, giờ còn công khai đi với người đàn ông khác. Tôi phải làm sao đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật