Quái xế - Một góc nhìn khác

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo thông tin từ Công an (CA) quận Bình Thạnh, cuộc ra quân truy quét “bão đêm“ quy mô lớn vào đêm 23, rạng sáng ngày 24/10 vừa qua, CA quận đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 523 xe môtô các loại. Từ “bão đêm”, đua độ đến đua ngắn, biểu diễn, bốc đầu, bó vỉa, bắt xác, chưa khi nào, tình trạng quái xế tại TP HCM lại lộng hành như một vài tháng trở lại đây.
Quái xế - Một góc nhìn khác
CSGT lập biên bản vụ đua xe trái phép ngày 23/10 vừa qua.

CA TP HCM đã rất tích cực trong các chiến dịch, nhiều biện pháp mạnh đã được các cơ quan đưa ra song nạn đua xe vẫn chưa chấm dứt... Phải chăng, để mong triệt được vấn nạn “bão đêm”, không phải chỉ trông chờ các biện pháp mạnh của Cơ quan CA mà sự tồn tại của quái xế có nhiều nguyên nhân khác?!

Từ "bão đêm"...

Tối ngày 23/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của các đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) quận Bình Thạnh, Tân Sơn Nhất phối hợp với CA phường và dân quân tự vệ các phường 25, 26, 27 và 28 (quận Bình Thạnh) tiến hành chốt chặn tại 2 điểm nóng về đua xe trên địa bàn quận. Ngay từ 20h ngày 23/10, lực lượng CSGT quận Bình Thạnh nhận được lệnh tập trung 100% quân số để tổ chức ém quân trên các tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Phan Đăng Lưu, Vạn Kiếp. Nhiều trinh sát Hình Sự CA quận Bình Thạnh cũng đã "hòa mình" vào đoàn xe cả ngàn chiếc đang lạng lách, đánh võng, chuẩn bị cho một trận "bão đêm" để phát hiện và bắt những kẻ cầm đầu. Đây là cuộc ra quân chống đua xe trái phép quy mô nhất từ trước tới nay diễn ra tại quận Bình Thạnh, một điểm nóng về “bão đêm” cùng đua xe trái phép.

Đến 23h, hàng trăm xe máy và người tập kết trên đường Hoàng Hoa Thám, các quái xế bắt đầu trình diễn màn bốc đầu xe, nẹt pô. Khi hàng chục môtô CSGT bất ngờ xuất hiện khiến hàng trăm quái xế đang tụ tập trên đường Hoàng Hoa Thám bỏ chạy tán loạn về hướng các đường Phan Đăng Lưu, Vạn Kiếp, cả đoàn xe "bão" rơi ngay vào ổ "phục kích" của lực lượng CSGT.

Đến 2h ngày 24/10, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ hơn 100 xe vi phạm. "Hầu hết những người tụ tập biểu diễn, lạng lách có tuổi đời chỉ từ 15 đến 20, trong đó có cả học sinh, sinh viên. Ngoài TP HCM, còn có nhiều thanh thiếu niên đến từ các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung, thậm chí có biển số xe của Lạng Sơn" - lực lượng CSGT cho biết.

Sau khi tốp “bão đêm” trên đường Hoàng Hoa Thám bị triệt phá, hàng trăm quái xế chạy thoát tiếp tục liên lạc với nhau, kéo về tập trung tại khu vực Bình Quới, Thanh Đa để chuẩn bị cho đợt "bão" quy mô hơn. Các quái xế cũng không thể ngờ, tại điểm "nóng" này, hàng chục CBC‌ּS CSGT cũng đã mật phục từ trước. Sau khi lượng người và xe đổ về đây đã lên đến con số gần 1.000, 4h sáng ngày 24/10, hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập hai bên đường bắt đầu hò hét, cổ vũ cho những quái xế đang chạy xe biểu diễn bốc đầu, bó vỉa dưới lòng đường. Khi lực lượng CSGT xuất hiện, cả đám đông tháo chạy như ong vỡ tổ. Nhiều quái xế liều lĩnh lao xe vào lực lượng CSGT, một số khác quăng cả xe chạy tháo thân.

"Nhờ có sự chuẩn bị tốt và sự phối hợp khá nhuần nhuyễn giữa các lực lượng nên chúng tôi đã chặn, bắt hơn 400 xe máy tại điểm này" - Trung tá Nguyễn Đình Vinh, Phó đội trưởng Đội CSGT CA quận Bình Thạnh cho biết. Đây là "trận đánh" đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay vì có sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng, từ CSGT, Đội CSĐT  tội phạm về trật tự xã hội đến dân quân tự vệ. Số đối tượng manh động, cầm đầu đã bị khống chế dễ dàng...

 

CSGT lập biên bản vụ đua xe trái phép ngày 23/10 vừa qua.

Ông Phạm Hoàng Long, ngụ cuối đường D2, phàn nàn: "Vào cuối tuần, đêm nào người dân ở đây cũng phải chịu trận, từ 1h tới tờ mờ sáng mà vẫn còn đua xe. Không ít lần đang ngủ giật mình thức giấc vì tiếng xe rú inh ỏi, chói tai ngoài đường". Ông Long kể, các quái xế không đội mũ bảo hiểm, chia thành nhiều tốp nhỏ, mỗi tốp chừng 2-4 người. Cứ nửa đêm, cả đường phố náo động trong tiếng gầm rú của xe máy.

Được cổ vũ bởi không ít người dân hiếu kỳ cùng các thanh, thiếu niên tham gia, các "quái xế" càng hăng máu biểu diễn những màn "bốc" đầu, khiêu khích rồi phóng xe như điên trên đường. Tiếng pô được "độ" gầm rú như xé gió, những chiếc xe gắn máy này lao vút đi với tốc độ kinh hoàng khiến cho người dân đang lưu thông trên đường sợ hãi, phải tấp vào sát lề. Trước cảnh quái xế hoành hành trên đường D2, những người có nhu cầu băng qua đường không dám đi. Nhiều người cũng không dám chạy xe vào đường D2 vì sợ bị quái xế tông phải nên đành chọn hướng đi khác hoặc tấp vào lề đường lánh nạn.

Người dân hy vọng, sau đợt ra quân triệt phá quy mô này của Lực lượng CA, nạn "bão đêm" sẽ chấm dứt.

Đến đua độ...

Cuối tháng 9/2010, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) CATP HCM đã ra quyết định bàn giao 14 đối tượng cho PC45 CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra, xử lý về hành vi tổ chức đua xe trái phép và đánh bạc. Theo hồ sơ vụ án, trước tình hình đua xe diễn biến phức tạp tại TP HCM, Ban Giám đốc CATP HCM đã chỉ đạo PC45 vào cuộc. Bằng các hoạt động nghiệp vụ, PC45 xác định, tại TP HCM có một số "quái xế" chuyên kéo nhau xuống TP Vũng Tàu để đua xe ăn tiền, đến giữa tháng 9/2010, PC45 xác lập chuyên án nhằm tấn công vào nhóm quái xế này. Rạng sáng 24/9, tại trước Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, các trinh sát thuộc Đội Hình Sự đặc nhiệm PC45 CA TP HCM phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Đường bộ) đã bắt giữ hơn 30 thanh thiếu niên điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao, đang hướng về TP HCM.

Từ lời khai ban đầu của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã tạm giữ Phạm Công Hoàng (tức Hoàng "phi hổ", 26 tuổi, ngụ tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại phường 3, quận 4) và Phạm Chí Tâm (29 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Vào đêm 23/4, nhóm tại TP HCM do Hoàng “phi hổ” cầm đầu, đi trên nhiều xe ôtô chở theo 10 xe gắn máy hiệu Mio đã được tân trang công phu, kéo gần 50 người, xuống TP Vũng Tàu để đua với nhóm của Phạm Chí Tâm ở Bình Dương.

Đến 1h30’ sáng 24/9, cuộc đua quyết liệt được tổ chức ngay trên đường 3/2 thuộc phường 10, TP Vũng Tàu với kết cục là nhóm quái xế Sài thành thất bại. Chưa đầy 10 phút sau, số tiền độ 60 triệu đồng được 2 nhóm chung chi trực tiếp tại một cây xăng đường 3/2, phường 1, TP Vũng Tàu. Sau đó, liên tiếp trong 2 ngày 24 và 25/9, Cơ quan CSĐT đã khám xét "lò" độ xe Phương (ở Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4) và "lò" độ xe Thuận (đường Ngô Quyền, phường 5, quận 10), đã tạm giữ một số người có liên quan và thu giữ nhiều xe gắn máy được thay đổi kiểu dáng, kết cấu.

Theo Cơ quan điều tra, hầu hết các đối tượng nêu trên đã nhiều lần tham gia đua xe ăn tiền với quy mô lớn. Đặc biệt có đối tượng giữ vai trò tổ chức trong vụ đua xe vào sáng 2/9, đã bị CA TP Vũng Tàu triệt phá. Hiện cơ quan chức năng đã phát hiện một số nhóm đối tượng tổ chức đua xe ở nhiều địa bàn khác nhau tại TP HCM và đang tiếp tục lần tìm kẻ cầm đầu trong các cuộc đua xe vào các dịp lễ, tết. Trước đó, vào sáng 2/9, các trinh sát CA TP Vũng Tàu đã triệt phá âm mưu tổ chức đua xe trên đường ven biển bằng các loại môtô đã được thay đổi tính năng, tốc độ.

Một quái xế cho biết, con đường từ "đi bão", biểu diễn, đua ngắn đến đua độ như Hoàng "phi hổ" và Tâm thường rất ngắn.

Do thiếu sân chơi nên... ra đường “đi bão”?!

“Quái xế” là tên gọi mà mọi người đặt cho những đối tượng đua xe trái phép. Hiện tượng quái xế còn tồn tại ở đâu có nghĩa trật tự giao thông nói riêng và an ninh trật tự nói chung ở đó còn bất an. Những quái xế thường tụ tập lúc đêm khuya, nhiều nhất và "loạn" nhất vào các đêm, rạng sáng cuối tuần, ngày lễ. Nếu thời gian trước đây, quái xế thường là các thanh niên không nghề nghiệp, hư hỏng, thì giờ đây theo ghi nhận của cơ quan chức năng, quái xế đang dần bị "xã hội" hóa, khi mà các sinh viên, học sinh, công chức nhà nước, công nhân cũng trở thành quái xế, trong số đó, không ít quái xế là các "bóng hồng", đặc biệt hơn, khi tuổi các quái xế ngày một trẻ hóa. Không quá khi cho rằng, nạn đua xe trái phép đã không còn là vấn nạn mà đã trở thành một hiện tượng xã hội.

Mỗi lần Phòng CSGT Đường bộ CA TP HCM ra quân trấn áp, tệ nạn này tạm lắng xuống, nhưng chẳng bao lâu sau lại rộ lên. Không thể kể hết những cuộc truy bắt bọn đua xe của Lực lượng CSGT thành phố và CA các địa phương. Đồng thời, các biện pháp xử lý quyết liệt cũng được đưa ra để ngăn chặn tệ nạn nguy hiểm này, thế nhưng nó cứ liên tục tái diễn, thách thức, ngày một quy mô hơn. Rõ ràng, Pháp Luật vẫn còn thiếu một biện pháp "triệt tận gốc".

 

Một đêm bão tố của quái xế.

Nói cách khác, các cuộc trấn áp ngăn chặn tệ nạn đua xe trái phép lâu nay phần lớn mang tính "truy quét". Khi CA xuất hiện, quái xế "biết sợ" tháo chạy và "lặn êm", nhưng một thời gian sau, các quái xế trở lại và không quên kéo theo các quái xế mới, trẻ tuổi và hăng máu hơn. Ai cũng hiểu, để giải quyết tệ nạn đua xe trái phép hàng ngày đe dọa tính mạng người dân, không chỉ quy về trách nhiệm của Lực lượng CA mà phải từ những chỉ đạo, những biện pháp quyết liệt hơn của chính quyền địa phương, các hội, ban, ngành liên quan, hay sự quan tâm của nhà trường, từng gia đình.

Tại cuộc họp mới đây giữa Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM với Phòng CSGT Đường bộ CA TP HCM ngày 19/10 vừa qua, Đại tá Võ Văn Nhuận, Trưởng phòng CSGT đường bộ, cho biết: Dù các cơ quan chức năng quyết liệt chống đua xe nhưng tình hình hiện đang diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng vẫn tụ tập, lạng lách, đặc biệt là các đối tượng hùa theo ngày càng nhiều. Thống kê 9 tháng đầu năm 2010, lực lượng CSGT đã phát hiện và giải tán 243 tốp thanh, thiếu niên tụ tập dàn hàng ngang, biểu diễn, lạng lách trên đường (so với cùng kỳ tăng 152 tốp), xử lý trên 2.629 trường hợp vi phạm các lỗi lạng lách, đánh võng, tụ tập... và tạm giữ 2.363 môtô các loại. Hiện có trên 50 tuyến đường nằm trên 12 quận, huyện là điểm "nóng" mà các đối tượng thường xuyên tụ tập đua xe.

Phân tích về nguyên nhân, theo Đại tá Võ Văn Nhuận, đa số thanh, thiếu niên còn thiếu sân chơi nên họ xem đua xe là hình thức giải trí, tạo cảm giác mạnh, chưa kể do thiếu sự quan tâm của gia đình nên họ dễ bị lôi kéo, kíc‌h thí‌ch tham gia các nhóm đua xe. Mặt khác, sau thời gian triển khai các giải pháp từ gốc đến ngọn để chống đua xe, như tăng cường xử phạt, kiểm điểm đối tượng trước tổ dân phố, đưa vào danh sách "đen" để quản lý, xử phạt các cơ sở sửa xe chuyên đôn dên, xoáy nòng... đã bộc lộ nhiều điểm cần khắc phục.

Một đêm "đi bão", nhập vào đoàn xe gần 1.000 người, kéo dài cả một cây số chạy ầm ầm qua các tuyến đường, chúng tôi cũng "bão" từ đường Phan Đăng Lưu đi vào đường Lê Quang Định, rồi kéo vào đường Lê Lợi, Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp). Khi hỏi một cậu choai choai chạy song song, nghe cậu hét lớn trong tiếng nẹt pô gầm rú của đủ các loại động cơ, rằng: "Không đi bão biết giải trì bằng gì?"!?

Ngược với chuyện game online, từ một hình thức giải trí biến tướng thành một tệ nạn, đua xe và “bão đêm” lại từ một tệ nạn được suy nghĩ lệch lạc thành một "hình thức giải trí", nhưng suy nghĩ lệch lạc ấy của một lớp trẻ cũng khiến không ít người lớn phải suy nghĩ, khi mà, thời gian gần đây, tại TP HCM, các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng mọc lên như nấm sau mưa, còn các khu vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu niên ngày càng xuống cấp, lạc hậu và không hấp dẫn được giới trẻ...

Thiết nghĩ, khi chúng ta không trả lời được câu hỏi: thanh thiếu niên giải trí bằng gì thì những biện pháp trấn áp, truy quét đêm ngày của lực lượng CSGT chỉ như bắt cóc bỏ đĩa mà thôi...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật