‘Những chiến binh Inca’ rời World Cup 2018 bằng một chiến thắng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bằng tâm lý thoải mái và lối chơi máu lửa, đội tuyển Peru đã đánh bại Australia với tỷ số 2-0 và rời World Cup 2018 trong tư thế ngẩng cao đầu.
‘Những chiến binh Inca’ rời World Cup 2018 bằng một chiến thắng
Ảnh minh họa

Bước vào trận đấu, đội tuyển Australia mang tâm lý buộc phải thắng trước Peru và cầu mong đội tuyển Đan Mạch sẽ xảy chân trước Pháp trong trận đấu cùng giờ để có thể lách qua khe cửa hẹp vào vòng 16 đội World Cup 2018.

Tuy nhiên, ngay từ phút thứ 18 của hiệp 1, tiền vệ số 18 Adre Carillo của đội tuyển Peru đã dội một gáo nước vào đoàn quân của thầy trò Bert Van Marwijk bằng một cú volley vào lưới thủ thành Mathew Ryan, bàn thắng của Carillo đến từ pha kiến tạo của tiền đạo đội trưởng Jose Paolo Guerrero và đây là bàn thắng đầu tiên của "Los Incas" sau 36 năm tại một vòng chung kết World Cup.

Cú volley đẹp mắt của Carillo giúp mở tỷ số trận đấu.

Sang đến hiệp 2, số 8 Cueva của Peru có một đường chuyền vào vòng cấm địa của Australia và nhanh chóng bị phá ra ngoài, tuy nhiên bóng lại đến đúng tầm chân của Guerrero và tiền đạo 34 tuổi đã không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho đội tuyển Peru.

Tiền đạo đội trưởng Jose Paolo Guerrero đã có pha lập công nâng tỷ số lên 2-0.

Ngay sau đó, HLV Van Marwijk đã tung vào sân tiền đạo kỳ cựu Tim Cahill và tài năng trẻ Daniel Arzani hòng tìm kiếm bàn thắng, tuy nhiên những nỗ lực của các chân sút Australia đã không đủ để cứu một trận thua cho cả đội.

Để thua với tỷ số chung cuộc 0-2, Australia đã chính thức kết thúc World Cup 2018 với chỉ 1 điểm và xếp ở vị trí thứ 4, trong khi đó đội tuyển Peru - "những người Inca", đã có kết thúc giải đấu bằng một chiến thắng trong lần trở lại World Cup.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật