Lời khai của nghi can giết người trói xác ở Đà Nẵng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dũng khai biết vợ mình nợ bà Nga khoảng 200 triệu đồng nên nảy sinh ý định giết người. Khi bà Nga đến nhà nghi can chơi thì bị người này dùng dây siế‌t c‌ổ.
Lời khai của nghi can giết người trói xác ở Đà Nẵng
Ảnh minh họa

Ngày 22/6, Công an TP đang tạm giữ Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, trú đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi Giết người. nạn nhân trong vụ án là bà Văn Thị Thanh Nga (45 tuổi, ngụ phường An Hải Tây).

th‌i th‌ể bị trói tay chân bằng dây thép

Khoảng 4h30 sáng 21/6, người nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang (phường Thọ Quang) phát hiện th‌i th‌ể một phụ nữ nổi trên mặt nước, trong tư thế tay chân bị trói chặt bằng dây thép, mặt bị bịt bằng túi nylon màu đen nên báo cảnh sát.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng chức năng vào cuộc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình Sự (PC45) Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Sơn Trà tiến hành điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân và rà soát hàng chục người có nghi vấn.

Qua truy xét, công an xác định vợ chồng Dũng là nghi can trong vụ án. Đến 15h30 cùng ngày, Phòng PC45 đã bắt Dũng khi đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Ngô Quyền.

nạn nhân là chủ nợ

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng khai biết vợ mình nợ bà Nga khoảng 200 triệu đồng và mất khả năng chi trả. Vợ chồng Dũng làm không đủ chi tiêu, lại thêm lãi mẹ đẻ lãi con nên nảy sinh ý định giết bà Nga để xóa nợ.

Khoảng 8h sáng 20/6, bà Nga đến căn hộ của Dũng đòi tiền thì bị người này dùng dây siế‌t c‌ổ, rồi đưa xác vào phòng ngủ.

Dũng (áo trắng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an.

Gây án xong, Dũng đem xe máy của nạn nhân đến gửi tại bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng. Dũng lấy tiền trong túi xách của bà Nga đưa cho vợ và con thuê nhà nghỉ ở tạm, sau đó phi tang điện thoại của nạn nhân xuống sông.

Đến 10h30 sáng cùng ngày, Dũng về nhà lấy dây thép cột tay chân nạn nhân rồi bỏ vào thùng xốp. Khoảng 1h sáng 21/6, sau khi đi xem bóng đá về, nghi can lái xe máy đưa th‌i th‌ể nạn nhân đến cầu Mân Quang (quận Sơn Trà) đẩy xác xuống vịnh.

Sao đó, Dũng thuê khách sạn ở đường Ngô Quyền để nghe ngóng động tĩnh cho đến khi bị công an bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật