“Ông đỡ” của những đứa trẻ vùng cao

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến Kho K380, Binh chủng Pháo binh, chúng tôi được nghe câu chuyện về Trung úy QNCN Nguyễn Văn Tuyên, y sĩ bệnh xá, người được cán bộ, chiến sĩ và bà con địa phương gọi với cái tên thân mật: “Ông đỡ” của trẻ em vùng cao.
“Ông đỡ” của những đứa trẻ vùng cao
Trung úy QNCN Nguyễn Văn Tuyên.

Sinh ra và lớn lên tại xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, gần 20 năm quân ngũ cũng là từng ấy thời gian anh gắn bó với công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở mảnh đất thuộc huyện miền núi Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn). Gắn bó với mảnh đất núi rừng, anh bén duyên, nên vợ thành chồng với cô gái dân tộc Tày và có một cháu trai xinh xắn. Anh Tuyên : "Qua những lần đi khám, chữa bệnh, chứng kiến cuộc sống đồng bào còn nhiều khó khăn, phong tục, tập quán lạc hậu, nhiều bà mẹ phải làm lụng vất vả đến cận ngày sinh nở mới đến trạm y tế; có nhiều ca tự đẻ tại nhà nên xảy ra những sự cố sản khoa ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng bà mẹ và em bé…". Từ những băn khoăn, trăn trở ấy, anh đề xuất với chỉ huy đơn vị và được đi học ngành sản khoa năm 2012. Sau khi học xong (năm 2013) đến nay, anh đã thực hiện thành công nhiều ca đỡ đẻ cho đồng bào, vì thế nên bà con đã thân mật gọi anh bằng cái tên “ông đỡ”.

Xem cuốn sổ nhật ký công việc mà anh ghi chép cẩn thận, chúng tôi nhận thấy có đầy đủ họ tên bố, mẹ, ngày, giờ vào bệnh xá, giờ sinh, quê quán, ngày xuất viện, tình trạng sức khỏe mẹ và bé… Anh Tuyên cho biết, ghi chép như vậy ngoài việc theo dõi sự phát triển của các cháu còn để kịp thời giảng giải cho bà mẹ và người thân của họ hiểu để chăm sóc mẹ và bé đúng cách. Vì đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây vẫn còn những phong tục lạc hậu, nhất là đối với phụ nữ khi sinh nở.

Được biết, những năm qua, anh Tuyên cùng đội ngũ thầy thuốc bệnh xá Kho K380 đã thực hiện hàng chục chuyến công tác khám, chữa bệnh, cấp thuốc, tuyên truyền đến hàng vạn lượt đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật