Sống lang thang suốt 24 ngày sau khi chạy trốn khỏi nhà vì bị cha đánh, cậu bé lạc vào rừng và sống xót một cách thần kì
Sống lang thang suốt 24 ngày sau khi chạy trốn khỏi nhà vì bị cha đánh
Cậu bé họ Miao đã bỏ chạy khỏi nhà mình tại thị trấn Tứ Xuyên (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) từ ngày 29/6 sau một trận đòn của cha.
Điều kì lạ là trong khi bỏ nhà và mất tích nhiều ngày cậu bé đã sống trong rừng suốt 24 ngày, Miao đã tìm và hái những trái cây ở bên đường, những quả dâu rừng và thậm chí cậu bé này còn bắt rắn và tự thổi lửa để nướng ăn.
Cậu bé không hề có cảm giác sợ hãi trong suốt thời gian mình lang thang bên ngoài, thậm chí tự bắt rắn nướng ăn để tồn tại.
Miao cũng vận dụng cách chữa cảm lạnh từ mẹo dân gian học được của người lớn.