Tôi phải chọn bố mẹ mình hay mẹ chồng

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ khi cưới chồng, tôi ở nhà bố mẹ mình, giờ bố chồng tôi đã mất, tôi muốn gia đình về quê ở với mẹ chồng cho bà đỡ cô đơn.
Tôi phải chọn bố mẹ mình hay mẹ chồng
Ảnh minh họa

Tôi 34 tuổi, ở nhà buôn bán lặt vặt nuôi 2 con nhỏ; chồng đi làm theo công trình, không ở nhà thường xuyên. Từ khi lập gia đình tôi vẫn ở bên ngoại, không phải làm dâu. Mấy năm qua cuộc sống ổn định nhờ chồng tôi biết cách nhẫn nhịn mọi người bên nhà ngoại. Cách đây một thời gian bố chồng tôi qua đời, mẹ chồng giờ phải ở quê một mình dù đã 75 tuổi. Xin nói thêm rằng nhà chồng có 6 anh chị em nhưng tất cả đều sống trên thành phố, cuộc sống không dư dả mấy.

Vài ngày trước, khi gọi điện hỏi thăm mẹ chồng, tôi nhận thấy bà rất cô đơn, muốn có người chăm sóc. Tôi định bàn với chồng về quê ở để tiện bề chăm sóc mẹ. Ý định vậy nhưng tôi vẫn còn nhiều nỗi lo, mong mọi người góp ý: Một là con tôi năm nay vào lớp một, về quê học sợ không có điều kiện học tập tốt. Hai là tôi sợ sẽ không chăm sóc mẹ chồng được tốt, anh chị em bên chồng soi mói. Ba là tôi sẽ thưa chuyện với bố mẹ mình như thế nào để ông bà khỏi sốc? Mong các bạn cùng tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật