SLNA 1-2 Hà Nội FC: Đẳng cấp của ứng viên vô địch

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước đội khách Hà Nội FC thể hiện đẳng cấp về mặt chuyên môn, hơn hẳn về bản lĩnh trận mạc nên dù thi đấu rất nỗ lực, SLNA vẫn không thể tránh khỏi được thất bại với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà.
SLNA 1-2 Hà Nội FC: Đẳng cấp của ứng viên vô địch
Ảnh minh họa

Ghi bàn

SLNA: Olaha (14’)

Hà Nội FC: Văn Hậu (7’), Oseni (39’)

Với phong độ ấn tượng từ đầu mùa giải, Hà Nội FC dù phải làm khách vẫn được đánh giá cao hơn so với chủ nhà SLNA vốn đang gặp rất nhiều bất ổn. Trong khi SLNA tung ra sân đội hình gần như là mạnh nhất của mình thì ở bên kia chiến tuyến, đội khách thiếu vắng tiền vệ trụ cột Quang Hải do dính chấn thương nhẹ.

Tuy vậy, Hà Nội FC cho thấy sự vắng mặt của Quang Hải không phải là vấn đề quá lớn bởi ở trận đấu này, họ có sự trở lại của Thành Lương sau án treo giò. Thế nên, dù đá sân khách trước đối thủ đang khát điểm, đội bóng thủ đô vẫn chủ động tấn công phủ đầu ngay những phút đầu tiên.

Và chỉ sau vài phút bóng lăn, Hà Nội FC đã sớm cụ thể hoá ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số của Văn Hậu ở phút 7. Xuất phát từ tình huống đá phạt của Văn Quyết bên cánh trái, Văn Hậu lên tham gia tấn công đánh đầu sượt bóng làm tung lưới thủ thành Vũ Hải đưa đội khách dẫn trước 1-0.

SLNA gặp nhiều khó khăn trước các ngôi sao tấn công của Hà Nội FC - Ảnh: Phan Tùng

Bàn thua sớm khiến SLNA bừng tỉnh. Thay vì đánh mất thế trận, đội chủ nhà xốc lại tinh thần và đội hình, bắt đầu tổ chức lại những tình huống tấn công về phía khung thành Hà Nội FC. Và nỗ lực của các học trò HLV Đức Thắng được đền đáp bằng bàn quân bình tỷ số 1-1 của Olaha ở phút 14 sau cú dứt điểm quyết đoán ngay ngoài vòng cấm.

Những tưởng bàn thắng gỡ hoà của SLNA sẽ giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn thì điều ngược lại đã xảy ra. Hai đội liên tục có những tình huống va chạm không đáng có khiến trận đấu vỡ vụn bởi những tình huống nằm sân của các cầu thủ. Khi tất cả nghĩ tới tỷ số 1-1 sẽ được giữ nguyên đến hết hiệp 1 thì bước ngoặt lại đến từ tình huống mắc sai lầm của hàng thủ SLNA. Phút 39, từ đường chuyền không mấy nguy hiểm của đội khách vào vòng cấm, trung vệ Mạnh Hùng phá bóng hụt tạo điều kiện để Oseni dứt điểm quyết đoán hạ hục Vũ Hải nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC.

Phong độ chói sáng của Oseni đã giúp Hà Nội FC có được chiến thắng 2-1 ngay trên sân Vinh trước SLNA - Ảnh: Phan Tùng

Không muốn tiếp tục trắng tay trên sân nhà, SLNA chơi đầy nỗ lực trong hiệp 2. Đội chủ nhà liên tục đẩy cao tốc độ trận đấu, tạo ra hàng loạt những đợt tấn công về phía khung thành của Hà Nội FC. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chặt chẽ với sự bọc lót khá tốt của bộ đôi trung vệ Đình Trọng - Duy Mạnh của đội khách đã làm nản lòng các ngôi sao tấn công bên phía SLNA. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu khép lại, với phần thắng thuộc về đội khách Hà Nội FC.

Với chiến thắng 2-1 trước SLNA, đội bóng thủ đô nâng mạch trận bất bại lên con số 10 và tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng với vị thế của ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật