Nạn nhân bị cướp đâm ở Sài Gòn: Tôi tiếp tục làm việc nghĩa hiệp

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nạn nhân bị tên cướp đâm vào tối qua vẫn còn run; tuy nhiên, anh cho biết sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp nếu gặp lại tình huống tương tự.
Nạn nhân bị cướp đâm ở Sài Gòn: Tôi tiếp tục làm việc nghĩa hiệp
Ảnh minh họa

Chiều 29/5, UBND quận Thủ Đức, TP.HCM, tổ chức khen thưởng anh Dương Minh Quang (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Bùi Văn Tiến (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Sơn Tùng (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), là các nạn nhân trong vụ cướp xảy ra vào tối 28/5.

Ngoài thư khen, anh Tiến và Quang còn nhận được 3 triệu đồng. Anh Tùng đang điều trị tại bệnh viện nên sẽ được thăm hỏi, trao bằng khen vào ngày mai, kèm số tiền 5 triệu đồng.

Đồng thời, quận này cũng khen thưởng cho Công an phường Linh Chiểu, Đội cảnh sát Hình Sự và Đội CSGT quận Thủ Đức, vì có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm.

Sau một ngày xảy ra vụ việc, anh Bùi Văn Tiến (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) kể: “Lúc đầu, tôi không biết mình bị thương, một lúc sau mới thấy máu ra nhiều. Sau việc này, tôi thấy lo sợ trước tình trạng cướp ở Sài Gòn".

Trong khi đó, sau khi trải qua phút giáp mặt với tên cướp có dao, anh Dương Minh Quang (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

nạn nhân Tùng đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thái Linh.

Theo anh Quang, khi gặp sự việc tương tự, người dân phải cảnh giác, trang bị cho mình trước khi ra tay. “nạn nhân nếu chỉ có một mình hoặc thất thế thì nên đi sau, theo dõi, nhờ sự giúp đỡ, tránh sáp lá cà với cướp, vì bọn chúng ra tay rất tàn nhẫn”, anh Dương Minh Quang nói.

Sau sự việc, anh Quang cho biết vẫn còn run sợ. Tuy nhiên, thanh niên này nói nếu gặp trường hợp tương t‌ּự vẫ‌ּn sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp. "Tùy vào trường hợp và từng đối tượng mà mình sẽ có cách đối phó, hỗ trợ cần thiết để bắt bọn xấu", anh Quang nói. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật