Bị hiểu nhầm ‘đuổi’ khách khi dọn ghế tránh mưa, nữ công nhân môi trường bị hành hung

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1977, trú tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), hiện là công nhân vệ sinh môi trường của HTX Thành Công.
Bị hiểu nhầm ‘đuổi’ khách khi dọn ghế tránh mưa, nữ công nhân môi trường bị hành hung
nạn nhân bị đánh rách trán.

Theo phản ánh, sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 19/5 tại đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, (Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Vào thời gian trên, sau ca làm công việc chính, chị Huệ ngồi bán trà đá tại đường Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Nam) để kiếm thêm thu nhập vì hoàn cảnh quá khó khăn. Lúc này bất ngờ trời có cơn mưa dông gió mạnh, chị Huệ có nói với nữ khách uống trà đá tên D. là xin lại ghế để dọn hàng.

Tuy nhiên, sau đó giữa hai người xảy ra to tiếng, cãi vã. Bực tức vì cho rằng bị người bán hàng "đuổi", chị D. cầm ghế ném vào chị Huệ rồi bỏ đi. Sau đó ít phút, có 4 thanh niên đi ô tô chạy đến, nhóm này đã lao vào hành hung chị Huệ.

Sự việc được nhiều người dân chứng kiến, can ngăn và đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Đồng thời nạn nhân đã đến công an trình báo. Do nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, chảy máu nên đã được công an đưa đến bệnh viện Xây dựng để thăm khám, băng bó vết thương.

Ngay sau đó, những người liên quan đến việc hành hung nạn nhân đã được công an triệu tập để làm rõ.

Vì hoàn cảnh khó khăn một mình phải nuôi 2 con ăn học, sau giờ làm, chị Huệ đi bán trà đá kiếm thêm thu nhập.

Theo tìm hiểu của PV, chị Huệ có hoàn cảnh khó khăn, chồng qua đời gần 10 năm nay, một mình chị vừa làm công nhân vệ sinh, vừa bán trà đá để nuôi 2 con ăn học.

Hiện tại chị Huệ đã ổn định sức khỏe nhưng vẫn chưa hết hoang mang mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn, kinh hoàng xảy ra.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật