Sự thật gây tai nạn vụ tài xế s.át h.ại sếp vì nợ lương ở Hải Phòng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến vụ tài xế đâm chết giám đốc, thông tin từ người nhà giám đốc cho rằng tài xế từng đâm chết người.
Sự thật gây tai nạn vụ tài xế s.át h.ại sếp vì nợ lương ở Hải Phòng
Ảnh minh họa

Sự việc tài xế đâm chết người xảy ra ở văn phòng giao dịch Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh (địa chỉ số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) vào sáng 15/5 khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Tài xế đâm chết người là Đồng Quốc Cường (SN 1992, trú tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

nạn nhân là Trần Thế H. (SN 1974, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh.

Liên quan đến vụ việc, trước đó một người nhà nạn nhân từng lên mạng rằng tài xế từng gây tai nạn chết người và phía giám đốc đã đứng ra chi trả số tiền bồi thường. Theo đó tài xế muốn nghỉ việc để bùng tiền rồi dẫn đến sự việc.

Người nhà nạn nhân lên mạng thông tin vụ việc.

Tuy nhiên mới đây trao đổi với báo chí, người thân nạn nhân lại khẳng định không có chuyện Cường gây tai nạn chết người trước đó nhưng khi Cường nghỉ việc, giữa Cường và ông H có một vài vấn đề chưa giải quyết được dẫn đến mâu thuẫn.

Xác minh thông tin, trao đổi với ông Hoàng Văn Huấn, Trưởng khu Mỹ Khê Tây (nơi gia đình Cường đang sinh sống) cho biết: "Sự việc Cường gây nên cái chết cho Giám đốc là sai, vi phạm Pháp Luật.

Tuy nhiên ở một khía cạnh khác cũng nên nhìn nhận vì sao Cường lại làm vậy. Hơn nữa bản thân Cường rất ôn hòa, không phải là kẻ sát nhân.

Nếu thực sự Cường có dã tâm thì ngay hôm xảy ra vụ việc Cường đã dùng dao đâm chết người chứng kiến để diệt khẩu rồi, không về nhà rồi ra đầu thú nữa".

Theo ông Huấn, hoàn cảnh gia đình Cường rất khó khăn, vợ bị bướu ở cổ nhưng chưa mổ được, hai người con còn quá nhỏ.

hiện trường vụ án (Ảnh TN)

"Về thông tin Cường gây tai nạn chết người theo tôi là chưa chính xác. Theo nguyên tắc nếu Cường gây tai nạn chết người thì chính quyền nơi xảy ra vụ việc họ sẽ báo về địa phương giải quyết nhưng tôi chưa nhận được thông tin như vậy" -ông Huấn nói.

Thông tin với PV, ông Đồng Văn Đặt (bố đẻ Cường) cho biết trước thông tin Cường gây tai nạn chết người trước đó gia đình không hề hay biết.

Trao đổi với báo chí, chị Trần Thu Trang (vợ Cường) : "Sau 3 năm kết hôn, vợ chồng chị có với nhau 2 người con gái".

Theo chị Trang, sau khi sinh nở, sức khỏe chị yếu không làm được việc nặng nhọc. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà trông 2 đứa con.

"Mẹ chồng tôi cũng bị bệnh thoái hóa cột sống và cũng chẳng làm được việc gì nặng nhọc. Bố chồng thì quanh quẩn với mấy xào lúa, những lúc nông nhàn thì đi xách vữa kiếm đồng ra đồng vào. Kinh tế gia đình phụ thuộc hết vào đồng lương lái xe của anh ấy”, chị Trang tâm sự.

Mới đây, chị Trang đột nhiên mắc căn bệnh bướu cổ. Đang bình thường, cổ chị sưng to, khó thở, việc ăn uống sinh hoạt đều rất khó khăn. Vì vậy chồng chị bảo lấy được tiền sẽ đưa chị đi chữa bệnh.

Thương bố mẹ, thương vợ con nên 7 triệu tiền lương lái xe ít ỏi Cường đều dành dụm để gửi về hết cho gia đình.

Chị Trang cho biết thêm, sáng ngày 14/5, Cường có nói với chị sẽ đến công ty lấy tiền công, nếu lấy được sẽ đưa chị đi Hà Nội để mổ bướu cổ. Tuy nhiên, cùng buổi trưa hôm đó, chị Trang nói chồng bị giám đốc công ty thuê người đánh.

“Khoảng 12h khuya ngày 14/5, tôi có đọc được tin nhắn của ông H gửi chồng với nội dung cho biết ông ấy đang ở trước cổng nhà tôi, nếu chồng tôi không ra thì ông ấy sẽ giết cả nhà.

Biết chồng có chuyện ở công ty nhưng tôi cũng không nói lại với anh ấy vì sợ anh ấy ảnh hưởng.

Sau khi sự việc của chồng tôi xảy ra, công an có đến làm việc, tôi cũng đã đưa điện thoại có nội dung tin nhắn đe dọa của ông H cho cơ quan chức năng”, chị Trang kể.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật