Tin liên quan
Chiều 17/5, thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng cảnh sát Hình Sự (PC45, Công an TP.HCM) dẫn đầu đoàn công tác đến bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện 115 để thăm 3 "hiệp sĩ" bị kẻ xấu đâm bị thương trong quá trình bắt nhóm trộm.
Tại 2 nơi trên, các thành viên của PC45 đã đến tận giường bệnh hỏi thăm sức khỏe của 3 “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng (trưởng nhóm “hiệp sĩ” quận Tân Bình) và Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy (thành viên nhóm). Đồng thời, PC45 đã chuyển khoản thưởng vừa nhận được từ UBND TP cho công tác phá án đến tận tay các "hiệp sĩ".
Thượng tá Nam cho biết những ngày qua do bận với việc phá án nên chiều nay mới tới thăm được các nạn nhân. Đến nay, vụ án đã được triệt phá, 3 bị can đã bị khởi tố và bắt tạm giam.
Ông Nam gửi lời cảm ơn các "hiệp sĩ" đã xả thân vì nghĩa, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Ngoài ra, người đứng đầu PC45 cũng cảm ơn lãnh đạo bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ đã kịp thời cứu sống, chăm sóc sức khỏe cho các "hiệp sĩ". Ông mong muốn các bác sĩ tiếp tục làm tốt công việc của mình để các nạn nhân hồi phục sớm nhất.
Trong những ngày qua, rất nhiều đoàn thể, người dân từ khắp nơi đã đến thăm, hỗ trợ tiền bạc và tinh thần đến gia đình các nạn nhân bị nhóm trộm đâm trên đường Cách Mạng Tháng Tám.