Lời tạ từ cho người yêu thứ nhất

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đừng chúc em hạnh phúc trong ngày em cưới vì cô dâu mà khóc sẽ chẳng đẹp đâu anh!
Lời tạ từ cho người yêu thứ nhất
Hãy để quá khứ ngủ yên anh nhé! (Ảnh minh họa)

- “Chào anh! Lâu nay anh có khỏe không?

- Uh, anh khỏe. Em thế nào rồi?

- Em vẫn khỏe anh ạ? Em sắp lấy chồng rồi anh!

- Gì cơ? Thật sao? Khi nào em lấy? Mà em lấy ai thế?

- Tuần sau anh ạ!

- Sao không báo cho anh sớm để anh về?

- Em cũng định không báo anh nhưng nay thấy anh trên mạng nên em cũng tiện mà nói thôi!


Chúng ta chia tay chẳng vì điều gì to tát, chỉ vì khoảng cách quá lớn mà cả hai không cố gắng, kiên trì để vượt qua nó. (Ảnh minh họa)

…Rồi nước mắt em rơi…Em cũng không hiểu sao tự nhiên em lại khóc. Em ngỡ tưởng rằng mình đã quên anh rồi vậy mà tại sao đến giờ phút này em vẫn không kìm được lòng khi anh nói câu “chúc em hạnh phúc”. Thì ra em đã yêu anh nhiều như thế!

Tình yêu em dành cho anh chính em cũng không biết được vì sao tự nhiên nó lại mờ nhạt đến vậy. Chúng ta chia tay chẳng vì điều gì to tát, chỉ vì khoảng cách quá lớn mà cả hai không cố gắng, kiên trì để vượt qua nó. Giá như anh nói em chờ anh về vì anh cần sự nghiệp, cần lập nghiệp ở một nơi xa thì có lẽ em đã gật đầu và không do dự khi quyết định chờ đợi. Nhưng anh không nói điều đó, anh lại lảnh tránh em và ra đi, bỏ em lại đầu bên kia của Tổ quốc. Khi em nhận ra mìn còn yêu anh thì cũng là lúc anh có người khác.

Em cũng hiểu anh chưa hết yêu em nhưng vì tương lai của cả hai, chúng ta chấp nhận làm người thua cuộc. Trong cuộc tình này, cả anh và em, không có ai thắng cả. Chỉ có người con gái yêu anh đã thắng, đã là của anh và người chồng của em hiện tại, sẽ là người đồng cam cộng khổ bên em suốt cuộc đời.

Em đánh lừa mình bằng cuộc hôn nhân này. Ngỡ tưởng đó là tình yêu vĩnh cửu, tưởng đó là côn số hạnh phúc tròn trĩnh nhưng em đã nhầm khi nhận ra những giọt nước mắt ngày em báo tin cho anh!

Giá như ta chia tay vì không còn yêu nữa, vì anh giận em, anh ghét em hay vì em đã phản bội thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng tình yêu ta vẫn còn, trái tim vẫn nóng và rộn ràng đập vì nhau nên em không thể thôi yêu, không thể quên anh được.


Hoài niệm thôi anh nhé, để quá khứ ngủ yên, để hai ta thuộc về hai mái ấm khác nhau,
để cho những người đang nguyện che chở cho ta được hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Nhưng anh ơi, định mệnh đã sắp sẵn cả rồi. Em phải đi lấy chồng và thuộc về người đàn ông ấy. Có thể phút giây này đây em ân hận vì đã để mất anh, em xúc động khi nghe lời anh nói nhưng nếu em từ bỏ, dửng “cuộc chơi” thì có lẽ em phải hối tiếc và sống day dứt cả đời. Hoài niệm thôi anh nhé, để quá khứ ngủ yên, để hai ta thuộc về hai mái ấm khác nhau, để cho những người đang nguyện che chở cho ta được hạnh phúc. Em biết, em đã từng rất yêu anh và bây giờ vẫn còn thoáng tình yêu ấy nhưng em sẽ quên, sẽ trọn đời bên tình yêu mới để anh được yên lòng, không phải lo lắng vì đã rời xa em!

Đừng chúc em hạnh phúc trong ngày em cưới vì cô dâu mà khóc sẽ chẳng đẹp đâu anh!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật