Ngư dân muốn tặng cá mặt trăng cho bảo tàng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi bắt được cá mặt trăng và biết đây là loài quý hiếm, một số ngư dân ở Huế ướp lạnh nó và chờ nhà chức trách đến xác minh.
Ngư dân muốn tặng cá mặt trăng cho bảo tàng
Con cá mặt trăng được anh Bình ướp lạnh để bảo quản. Ảnh: Võ Thạnh

Ngày 9/5, anh Hà Trọng Bình (41 tuổi, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) cho biết, anh và các bạn thuyền muốn tặng con cá mặt trăng nặng 32kg mà họ đánh bắt được trước đó cho bảo tàng Hải dương học để trưng bày.

Theo anh Bình, sau khi bắt được con cá lạ và biết đó là cá mặt trăng - một loài cá quý hiếm nằm trong sách Đỏ Việt Nam, anh không bán mà ướp cá trong khoang thuyền, chờ cơ quan chức năng đến xác minh.

"Tuy nhiên, một tuần qua không thấy nhà chức trách đến làm việc, chúng tôi muốn hiến cho bảo tàng để tránh việc cá bị thối rữa", anh nói.

Con cá mặt trăng nặng 32kg được các ngư dân bắt được đêm 3/5. Ảnh: Võ Thạnh.

Trước đó đêm 3/5, anh Bình cùng bảy bạn thuyền đi câu cá thu cách cửa biển Thuận An khoảng 40 hải lý đã bắt được con cá nặng 32 kg, thân dẹt tròn, da trơn màu xám với nhiều hoa văn. Nghĩ là cá quý hiếm, anh Bình cho thuyền chạy vào bờ để xác định chủng loại và giá trị cá.

Sau khi xem ảnh, video, TS Võ Văn Quang, Trưởng phòng Động vật có xương sống biển (viện Hải Dương học) khẳng định đó cá mặt trăng (Mola sp.), thuộc giống Mola, họ Molidae.

Loài cá biển này cỡ lớn, màu sắc sặc sỡ, thân ngắn, sống ngoài đại dương, thường lặn xuống dưới vùng nước sâu, nơi nhiệt độ thấp. Vùng biển Việt Nam từng xuất hiện cá mặt trăng, nhưng rất ít.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật