Lỗi tại người lớn

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai Lúa hỏi: - Chú Ốc ơi, nếu có ca sĩ người lớn thì cũng có ca sĩ trẻ em phải không?
Lỗi tại người lớn
ảnh minh họa

- Đương nhiên rồi, tài đâu đợi tuổi, trẻ em có năng khiếu ca hát bẩm sinh, ta vẫn gọi là “ thần đồng” mà.

- Nhưng ca sĩ lớn thì hát nhạc người lớn, ca sĩ thiếu nhi thì hát nhạc gì?

- Ca sĩ thiếu nhi thì đương nhiên phải hát nhạc thiếu nhi, phù hợp với lứa tuổi của mình rồi.

- Trong này ca sĩ thiếu nhi mà hát nhạc… người lớn mới lạ chứ. Vừa hát vừa nhảy tưng bừng, ăn mặc kỳ dị rập khuôn kiểu ca sĩ nước ngoài, trông gớm ghiếc quá.

Nghêu gãi mũi:

- Chuyện này lạ đấy, hồi nào tới giờ em chưa thấy.

- Chú làm sao mà thấy được. Nhưng sự thật thì diễn ra nhan nhản trong các chương trình ca nhạc.

- Thế các ca sĩ trẻ em này hát bài gì, nhảy thế nào, ăn mặc ra sao?

Hai Lúa bức xúc:

- Các em khoảng 9-10 tuổi mà hát những bài… não tình thê lương, toàn yêu đương dang dở, chia tay lâm ly bi đát. Hoặc nhạc giật gân, lời lẽ trần trụi thô tục. Nhảy thì “quậy” đủ kiểu, ăn mặc, tóc tai thì… phát khiếp.

- Người lớn lợi dụng con nít bày trò lạ để kiếm tiền chăng?

- Chú nói đúng lắm, vấn đề ở đây chính là mấy ông “bầu” tổ chức chương trình ca nhạc, lợi dụng khả năng ca hát của các em này để tạo tiết mục lạ cho chương trình đã quá nhàm chán và cũng để kiếm tiền trên sức lao động của các em.

Ốc ngao ngán:

- Các em thì hoàn toàn vô tư trong chuyện ca hát này, người lớn bắt các em hát bài gì thì các em hát bài đó, yêu cầu các em nhảy thế nào, ăn mặc ra sao thì các em làm theo chứ không ý thức được rằng những cái đó không phù hợp với lứa tuổi của mình và rất phả‌ּn cả‌ּm.

- Lẽ ra trước những hiện tượng này, các cơ quan chức năng phải có ý kiến với người tổ chức chương trình, tụ điểm biểu diễn. Kiên quyết loại bỏ những tiết mục ca sĩ trẻ em hát nhạc người lớn đi chứ?

Nghêu cười buồn:

- Anh Hai ơi, có những chuyện mà người tối mắt như em nhận ra mà người sáng mắt lại không thấy đấy chứ. Nói nhiều làm gì, nhức đầu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật