Cẩm Phả (Quảng Ninh): Hàng vạn mũi tên hướng vào khu dân cư

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 30/4, nhóm cựu chiến binh Sư đoàn quân Tiên Phong đến thăm người bạn chiến đấu cũ, cư trú ở tổ 100 khu 10A phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả. Ôn trang sử hùng, các mũi tấn công thần tốc giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Đang hào hứng bỗng trùng lại, người lính già bảo: Một phần ba thế kỷ nay không còn đứng trước hòn tên, mũi đạn, nhưng 20 năm nay, tôi và gần ngàn hộ dân xóm núi này sớm mở mắt ra là trông thấy hàng vạn mũi tên chĩa vào nhà mình.
Cẩm Phả (Quảng Ninh): Hàng vạn mũi tên hướng vào khu dân cư
Tuyến rào nguy hiểm này cao hơn đầu người, dài 2.900m, bám theo đường Trần Quốc Tảng (QL18), TP Cẩm Phả.

Giặc giã ở đâu nhiều vậy? thầm nghĩ trong bụng, mọi người chưa hỏi. Người cựu chiến binh mộc mạc nói: “Khổ lắm nói ra mang tiếng nín thì cay, hở miệng, cán bộ phường bảo công thần”.

Theo hướng tay ông chỉ, một hàng rào sắt cao quá đầu người, ngọn hình búp đa nhọn hoắt, còn đánh quoặt ra phía ngoài, như những mũi tên “sát khí”, tua tủa hướng vào khu dân cư.

Tuyến hàng rào này là của Cty CP tuyển than Cửa Ông xây dựng để bảo vệ cơ sở sản xuất, bám theo trục đường Trần Quốc Tảng, từ tổ 5 khu 4, phường Cẩm Thịnh đến khu 10, phường Cửa Ông (từ trạm thu phí BOT đến đường rẽ vào đền Cửa Ông) dài 2.900m.

Công trình này chưa rõ xây dựng vào năm nào, nhưng đã tồn tại khoảng gần 20 năm nay. Chưa hiểu khi xây dựng có được Sở Xây dựng cấp phép không? Công trình có ảnh hưởng hành lang giao thông không? Chắc chắn hiểm họa kề kề trên QL18, xin mách Sở Giao thông Vận tải biết.

Còn người dân thì có câu “vừa mắt ta ra mắt người”. Đến như công trình hàng rào biên giới từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái đến cửa khẩu Hoành Mô, Trung Quốc đang xây dựng trên đất họ còn có tình láng giềng “ngồi trông hướng”, ngọn rào ngả về bên họ.

Năm 2017, một xe chở khách tỉnh Bắc Ninh thăm quan đền Cửa Ông đã bị những ngọn mác này xiên bục thành xe, xe hỏng may người không chết.

Hàng rào của Cty CP tuyển than Cửa Ông vừa nghịch mắt, vừa nguy hiểm… ở ngay mặt tiền công trình văn hóa lớn, đó là đền Cửa Ông vừa đón nhận Bằng xếp hạng Di tích đặc biệt quốc gia.

Và ở một thành phố đang gồng mình phấn đấu nâng cấp lên đô thị loại I. Người dân không thể chấp nhận sự tồn tại lâu hơn nữa của vị sự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật