Sau cú hích U23...

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bản lĩnh, tinh thần, ý chí và sự đoàn kết của thầy trò HLV Park Hang-seo tại VCK U23 châu Á là không bàn cãi. Từ thành công đó, rất cần những người lớn làm quản lý chung tay giúp bóng đá nước nhà phát triển.
Sau cú hích U23...
Tinh thần U23- tinh thần Việt Nam.

“Nhà vô địch” trong lòng người hâm mộ

Trước khi thầy trò ông Park Hang-seo tham dự giải đấu, các chuyên gia bóng đá, giới truyền thông cũng như người hâm mộ mặc nhiên chỉ nghĩ mục tiêu của U23 Việt Nam chỉ là giành điểm ở vòng bảng. Trước trận gặp U23 Hàn Quốc, không mấy người tin về một chiến thắng, U23 Việt Nam thua nhưng đem đến sự hy vọng. Trước trận gặp U23 Australia, mấy ai tin về một chiến thắng thế rồi địa chấn xảy ra. Cứ thế, cứ thế, U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng cũng đồng nghĩa với niềm tin dành cho họ ngày một nhiều lên.

Sau địa chấn là đại địa chấn với chiến thắng trước Iraq và khi họ vượt qua Qatar, từ ngữ cũng trở nên bế tắc. Dù để vuột cúp vô địch U23 châu Á vào tay Uzbekistan, các cầu thủ đội bóng trẻ Việt Nam vẫn được chào đón như những người hùng và gây tốn không ít giấy mực của truyền thông cũng như gây “bão” trên mạng. Có may mắn mới đi đến trận đấu cuối cùng, đó là điều không thể phủ nhận nhưng khi chiến thắng liên tục và duy trì sự ổn định ở đội hình lẫn chiến thuật thì đó không còn là may mắn nữa.

Sự đoàn kết, tinh thần và ý chí chiến đấu quả cảm của các cầu thủ U23 Việt Nam là thứ duy nhất không một người hâm mộ nào cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra trong suốt giải đấu cũng như sau này. Dù rất nhiều lần bị dẫn bàn trước nhưng niềm tin san bằng tỉ số rồi giành chiến thắng vẫn luôn hiện hữu nơi người hâm mộ bởi họ tin một đội bóng được tổ chức tốt, được dẫn dắt bởi một ông thầy giỏi, có những cá nhân sẵn sàng toả sáng và đặc biệt sự đoàn kết, đồng lòng và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ tới giây phút cuối cùng sẽ làm được điều mong mỏi đó. Mỗi pha lên bóng, mỗi cú sút của U23 Việt Nam luôn gieo niềm tin đó sẽ là khởi nguồn của chiến thắng. Đó là sự khác biệt lớn nhất của họ với những thế hệ đàn anh trước đây.

Từ giải đấu về nước, “tinh thần không gì cản nổi” ấy đã lan tỏa khắp muôn nơi và tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc được thể hiện rõ nét, sống động và giúp tất cả người dân Việt Nam xích lại gần nhau hơn. Có lẽ hơn 90 triệu con người Việt Nam đã được sống trong cảm xúc lâng lâng khó tả và hạnh phúc sau những chiến thắng không tưởng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Trong suốt thời gian giải đấu diễn ra cũng như sau đó hàng tháng trời, truyền thông và mạng xã hội ngập tràn màu đỏ. Những nỗi lo thường nhật biến mất khi chỉ còn một niềm tự hào và sung sướng đến tột cùng. Không tự hào sao được khi ngay cả những trang báo quốc tế cũng dành những lời khen ngợi cho U23 Việt Nam - đội bóng duy nhất của Đông Nam Á vào chơi trận chung kết U23 châu Á.

Những chàng trai U23 Việt Nam, những chiến binh quả cảm, đã quên đi mệt mỏi của bản thân để chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin của người hâm mộ và vì chính mình đã chinh phục hoàn toàn con tim NHM nước nhà. Những điều kỳ diệu mà U23 VN làm được đã khiến tất thảy khâm phục và là tấm gương về bản lĩnh ý chí con người Việt Nam.

Chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi “Hãy có một tinh thần tiến công trong phát triển đất nước, bền bỉ và quyết liệt như U23 Việt Nam” trong buổi gặp trao thưởng cho đội. Thủ tướng mong muốn, cả hệ thống chính trị cùng tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng xã hội Việt Nam văn hóa, tạo ra bản lĩnh Việt Nam trong điều kiện mới.

Những chiến thắng nối tiếp chiến thắng đầy quả cảm của U23 Việt Nam đã chứng minh rõ nét hơn bóng đá không đơn thuần là môn thể thao mà luôn là “món ăn tinh thần” quan trọng trong đời sống người dân Việt Nam. Chiến thắng của U23 Việt Nam thực sự đã làm nức lòng hơn 90 triệu người dân ở quê nhà. Chính tinh thần thi đấu quả cảm của những chiến binh áo đỏ đã làm nên những chiến thắng lịch sử khó quên, của một giải đấu thành công mà không biết bao lâu nữa mới lặp lại.

Cú hích tốt nhưng còn đó âu lo

Từ những chiến công của U23 Việt Nam, người hâm mộ tự tin và đặt rất nhiều hy vọng vào lứa cầu thủ trẻ. Tất thảy đều mong muốn các cầu thủ trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam nỗ lực rèn luyện, tiếp tục tỏa sáng, xây dựng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ngày càng tiến bộ, trưởng thành và chuyên nghiệp để “từ thềm cao châu lục hôm nay vươn lên tầm cao World Cup ngày mai”.

Sự kiện thành công của U23 thực sự đã truyền cảm hứng rất lớn trong lòng xã hội và là niềm hy vọng sẽ thúc đẩy nhiều người nghĩ về cái chung nhiều hơn, có thể là cố gắng vượt lên khả năng của chính mình để kể nhiều câu chuyện giàu cảm hứng hơn nữa.

Cú hích từ U23 VN đã khiến V-League trở nên khởi sắc thực sự. V.League 2018 đang được hưởng lợi lớn từ dư âm làn sóng U23 đã giúp cho giải đấu này có thêm nhiều màu sắc hơn. Những hình ảnh khán giả xếp hàng mua vé trước trận đấu để tìm cho mình chỗ ngồi tốt nhất hay cùng mang theo cờ trống, băng-rôn để cổ vũ cho các cầu thủ trên sân là những hình ảnh thể thao đẹp xuất hiện trong những ngày vừa qua. Sân vận động giờ đây không chỉ là nơi gặp gỡ của các tín đồ cuồng nhiệt với bóng đá, mà ngay cả những người chẳng hiểu biết gì mấy về bóng đá cũng tìm đến để chung vui cùng các trận cầu gay cấn.

Mới chỉ qua 6 vòng đấu nhưng có lẽ chưa có mùa giải nào khiến nhiều người hài lòng đến như lúc này. Điều đó được minh chứng qua chất lượng của từng trận đấu, số lượng khán giả tới sân cổ vũ tăng với số lượng đáng kể. Và có lẽ, sau rất nhiều mùa giải luôn đi cùng với những ì xèo, tranh cãi, những biến cố đáng buồn… chưa lúc nào chỉ số hài lòng tăng vọt như bây giờ nơi các nhà tổ chức cũng như những NHM.

Hiệu ứng từ U23 Việt Nam là không phải bàn cãi nhưng để bóng đá Việt Nam tiếp tục vươn tầm vẫn là câu hỏi khó trả lời nếu nhìn vào những tranh cãi, những lùm xùm của những người đứng đầu quản lý bóng đá nước nhà trước ngày VFF tổ chức Đại hội VIII. Làm sao có thể phát triển khi những người quản lý bóng đá hàng đầu vẫn đang giở những “ngón đòn” trước Đại hội với nhau.

Những chỉ trích của bầu Đức với bầu Tú được đưa ra trong thời gian qua khi ông liên tiếp chỉ ra những cái sai của việc bố trí lãnh đạo VFF cho nhiệm kỳ mới và hành động tiếp tục nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở VPF sau cuộc họp hội đồng quản trị và các cộng sự thân tín ngăn cản ông đừng từ chức khiến không khí bóng đá nóng hầm hập. Việc bầu Tú tiếp tục ngồi ghế VPF, và sắp tới ứng cử ghế Phó Chủ tịch VFF, đã lại khiến bầu Đức “nóng mặt”.

Không chỉ từ chối tranh cử Chủ tịch VFF, tham gia vào BCH VFF nhiệm kỳ tới mà bầu Đức còn tái khẳng định tuyên bố rút HAGL khỏi các giải chuyên nghiệp quốc gia do Công ty VPF tổ chức “Nếu ông Tú (Chủ tịch VPF Trần Anh Tú) trúng cử Phó Chủ tịch VFF và vẫn làm VPF, trúng cử ngày trước, ngày sau tôi bỏ giải ngay”. Bầu Đức đã nhiều lần chứng minh ông nói là làm và không bao giờ nói chơi nên nếu điều này xảy ra thực sự đáng lo ngại. Bóng đá Việt sẽ mất đi những con người đầy tâm huyết đầu tư cho bóng đá và nhất là trong đào tạo trẻ.

Công bằng mà nói, dù dư luận rất ủng hộ những phản biện mạnh mẽ, thẳng thắn của bầu Đức vì bóng đá Việt Nam nhưng không phải phát ngôn nào của ông cũng nhận được sự đồng tình của dư luận. Đặc biệt là tuyên bố bỏ bóng đá và lệnh cho HAGL nghỉ chơi V-League để phản đối lại chuyện bầu Tú ôm nhiều ghế thực sự đáng lo ngại. Tương lai của cả một đội bóng hàng chục con người đã bị bầu Đức mang ra để dọa bầu Tú, dọa VFF.

VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, điều hành hoạt động của cả nền bóng đá nên cuộc bầu chọn những người lãnh đạo của tổ chức này được dư luận quan tâm và mong mỏi tìm được những người có đủ tâm và tầm để có thể đưa bóng đá Việt thực sự đi lên một cách bền vững.

* Cú hích từ U23 VN đã giúp V-League khởi sắc. V.League 2018 đang được hưởng lợi lớn từ dư âm làn sóng U23 đã giúp cho giải đấu này có thêm nhiều màu sắc hơn. Việc khán giả xếp hàng mua vé trước trận đấu để tìm cho mình chỗ ngồi tốt nhất hay cùng mang theo cờ trống, băng-rôn để cổ vũ cho các cầu thủ trên sân là những hình ảnh thể thao đẹp xuất hiện.
* Lùm xùm của những người quản lý bóng đá trước ngày VFF tổ chức Đại hội VIII khiến người ta lo ngại. Làm sao có thể phát triển khi những người quản lý bóng đá hàng đầu vẫn đang giở những “ngón đòn” trước đại hội với nhau. Việc bầu Tú tiếp tục ngồi ghế VPF, và sắp tới ứng cử ghế Phó Chủ tịch VFF đã lại khiến bầu Đức “nóng mặt”. Không chỉ từ chối tranh cử Chủ tịch VFF, tham gia vào BCH VFF nhiệm kỳ tới mà bầu Đức còn tái khẳng định tuyên bố rút HAGL khỏi các giải chuyên nghiệp quốc gia do Công ty VPF tổ chức “nếu ông Tú (Chủ tịch VPF Trần Anh Tú) trúng cử Phó Chủ tịch VFF và vẫn làm VPF, trúng cử ngày trước, ngày sau tôi bỏ giải ngay”- đó là điều đáng buồn, cho dù vì bất cứ lý do gì đi nữa, vì nó không xuất phát từ sự lớn mạnh của bóng đá nước nhà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật