23 tuổi tôi vẫn chơi vơi vì không biết nên đi theo hướng nào

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công việc tôi đang làm không có niềm yêu thích và đam mê, giờ phải làm sao đây?
23 tuổi tôi vẫn chơi vơi vì không biết nên đi theo hướng nào
Ảnh minh họa

Tôi 23 tuổi, tốt nghiệp trung cấp và đang làm kế toán tại công ty dịch vụ kế toán, năng động, nhanh nhẹn trong công việc. Tôi tốt nghiệp được 3 năm, làm rất nhiều việc nhưng chưa tìm được cho mình công việc yêu thích, đam mê, giờ lương chỉ đủ chi tiêu cho bản thân. Công việc kế toán thực sự tôi không thích lắm vì không năng động như tính cách của bản thân, dù tôi vẫn làm được. Gia đình khó khăn nên tôi chỉ có thể học tới trung cấp. Tôi làm gì, muốn gì cũng nghĩ tới gia đình đầu tiên, vì thế giờ stress lắm. Em trai tôi cũng nghỉ học rồi và đang đi làm phụ gia đình. Tôi không may mắn như bạn bè vì cha mẹ lại nghiện bài bạc, giờ 50 tuổi rồi muốn đi làm lại chẳng ai nhận. Tôi nhận thấy mình phải cố gắng hơn để vài năm nữa sẽ cho tiền cho em trai đi học nghề.

Tôi chuẩn bị học liên thông cao đẳng và hàng ngày tối nào cũng học tiếng Anh online. Vì gia đình khó khăn nên tôi chuyển lên sống với chị họ, nhà có mạng để học. Nhiều lúc tôi muốn bỏ học liên thông, tập trung cho khả năng tiếng Anh của mình. Vì nếu kiêm luôn 2 cái như vậy sẽ không có cái nào trọn vẹn. Tôi nghĩ học tiếng Anh cần có môi trường bên ngoài sẽ tốt hơn là ở nhà học một mình như vậy. Mà nếu không có bằng cao đẳng hay đại học thì hầu như xã hội này không chấp nhận tôi. Tôi hoang mang và bối rối vì giờ đã 23 tuổi, hoàn cảnh khó khăn, vậy mà vẫn chưa định hướng được con đường đi cho mình. Công việc tôi đang làm cũng không có niềm yêu thích và đam mê, giờ phải làm sao đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật