Mải mê vẽ vời, Hà Nội FC suýt khiến bầu Hiển buồn lòng!

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong trận đấu muộn nhất vòng 6 V.League 2018 diễn ra tối nay, đội đầu bảng Hà Nội FC suýt chút nữa đã phải nhận trái đắng khi tiếp đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều là Sài Gòn FC…
Mải mê vẽ vời, Hà Nội FC suýt khiến bầu Hiển buồn lòng!
Ngoại binh Oseni (số 90) không chứng minh được bản năng “sát thủ“ trong trận tiếp Sài Gòn FC tối nay. Ảnh: I.T

Sau 5 vòng đấu tại V.League 2018, Hà Nội FC với “dàn sao nội” gồm những Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng… kết hợp với ngoại binh chất lượng là Oseni, Moses… đã chứng minh sức mạnh “hủy diệt”.

Họ thắng 4 trận, hòa 1 trận, ghi được 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn trong trận hòa 1-1 với B.Bình Dương ở vòng 4. Mới cuối tuần trước, họ đã thắng “người anh em” SHB.Đà Nẵng 4-0.

Trước cuộc đọ sức tối nay ở vòng 6 V.League 2018 tiếp Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy, không ít người đã dự đoán về một chiến thắng dễ dàng cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Nhưng thực tế lại khác xa...

Thực tế, với lực lượng nhỉnh hơn, đội bóng Thủ đô không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận với những pha đập nhả tí tách quen thuộc.

Tuy nhiên, khi Hà Nội FC chưa cụ thể hóa được ưu thế thì bất ngờ họ đã phải nhận bàn thua phút 20.

Từ một pha tấn công trung lộ, Hữu Sơn (số 27) dứt điểm từ ngoài vòng cấm hiểm hóc mở tỷ số cho đội khách.

Sài Gòn FC ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Hà Nội FC. Ảnh: VTV

Khoảng thời gian sau đó chứng kiến những pha dồn ép liên tiếp của Hà Nội FC.

Nhưng trong những phút thi đấu xuất thần, thủ môn Văn Phong đã liên tiếp có những pha cứu thua sau những tình huống dứt điểm của Oseni – người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 bàn thắng.

Có thời điểm, Hà Nội FC đã tỏ ra nôn nóng và giải pháp sút xa của Hùng Dũng, Moses cũng không mang tới sự đột phá.

Cuối hiệp 1, trong một pha phản công nhanh của Sài Gòn FC, Da Sylva đã có cơ hội đối mặt thủ môn Văn Công.

Đáng tiếc là chân sút ngoại này lại dứt điểm quá hiền, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

Sau giờ nghỉ, thế trận hoàn toàn thuộc về Hà Nội FC với việc dâng cao đội hình quyết tâm tìm bàn gỡ.

Quang Hải cùng các đồng đội đã gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Sài Gòn FC. Ảnh: VTV

Ít phút sau khi Quang Hải có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm không thắng được thủ môn Văn Phong, phút 60, Moses (số 8) đã gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Đó là tình huống Văn Ngọ (số 4 – Sài Gòn FC) mắc lỗi vị trí để Moses phá bẫy việt vị nhận đường chuyền của Thành Lương thoát xuống lập công.

Diễn biến sau đó, Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép với quyết tâm giành đủ 3 điểm nhưng Oseni vẫn tỏ ra vô duyên trong những tình huống dứt điểm của mình.

Đáng tiếc nhất là pha lọt xuống của tiền đạo trẻ Văn Đại (vào sân thay Thành Lương) nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc ở tư thế đối mặt với thủ môn Văn Phong.

Bên kia chiến tuyến, người hâm mộ Sài Gòn cũng có cớ để tiếc sau khi Hoàng Thiên có pha dứt điểm chéo góc nhưng không thắng được phản xạ của thủ môn Văn Công phút 81.

Khoảng 10 phút cuối trận, Hà Nội FC vẫn cố gắng tấn công nhưng không ghi được bàn thắng.

Chấp nhận hòa chung cuộc 1-1, Hà Nội FC (14 điểm) vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp nhưng chỉ hơn đội xếp sau là Than Quảng Ninh 1 điểm,

Trong khi đó, Sài Gòn FC (5 điểm) vẫn đứng áp chót, hơn đội cuối bảng Nam Định 4 điểm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật