Ghét con dâu đẻ con gái, mẹ chồng lén bỏ thứ đó vào chậu nước

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà không ngờ tới đó là đêm đó con trai bà lại cùng tắm với con dâu. Trong khi mẹ chồng hí hửng ngồi chờ thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của con trai. Lúc bà bước vào thì thấy cả người con dâu và người con trai bị mẩn đỏ nổi ửng lên rồi còn xước máu.
Ghét con dâu đẻ con gái, mẹ chồng lén bỏ thứ đó vào chậu nước
Ảnh minh họa

Cưới hơn 1 năm thì Liên mới mang thai sinh cho Tùng một đứa con. Những tưởng thời đại văn minh thì đẻ con trai như con gái, ai dè Liên đâu có ngờ được rằng chồng thì không sao. Nhưng mẹ chồng thì lại vô cùng phẫn nộ. Bà bế đứa cháu gái rồi quát.

- Chán thật. Đợi mãi tưởng bế cháu trai, ai dè lại là thị mẹt. Kiểu này thì nhà này vô phúc rồi.

- Mẹ đừng nói thế vợ con lại buồn. Đứa đầu con gái thì sau con trai thôi mà _ Tùng nói.

- Ơ hơ…anh nói như vậy thì ý là tôi là mẹ chồng nhưng không được dạy bảo vợ anh mấy câu à?? Lỡ đứa sau mà lại con gái thì sao đây?? Anh nên nhớ anh là con một, đừng để mẹ chết mà không nhắm nổi mắt.

Nghe mẹ nói vậy thì Tùng im lặng, còn Liên cảm thấy mệt mỏi. Sinh xong phụ nữ vốn rất dễ trầm cảm nên Tùng cũng thương vợ lắm. Biết vợ bị mẹ mình xỉa xói suốt nhưng Tùng vẫn phải nhỏ nhẹ.

- Em chịu khó nhường mẹ tý. Mẹ già rồi…nên tính hơi cổ hủ.

Để giúp vợ bớt mệt mỏi thì Tùng chăm vợ vô cùng kỹ lưỡng. Từ quần áo rồi đếm tã cho con Tùng đều tự tay giặt hết, đối với phụ nữ chỉ mong có thế. Vậy nhưng mẹ chồng Liên nhìn cảnh đó thì lại ghét vì cho rằng con dâu làm tội chồng mình.

- Mới đẻ được có đứa con gái mà đã hành chồng thế này rồi. Ngày xưa tôi đẻ xong 3 ngày đã phải dậy đi làm việc rồi chứ không sướng như này đâu. Đừng có ỉ lại con trai tôi như thế. Nó đi làm cả ngày nuôi cô cũng mệt mỏi lắm rồi.

- Vâng thưa mẹ. Con hiểu rồi ạ.

Liên dạ vâng nhẹ nhàng, nhiều lúc cô ức lắm vì mẹ chồng thường cố tính gây chuyện với mình. Nhưng phận làm dâu buộc Liên phải chịu đựng, có lỡ cãi mẹ một câu thì bị mọi người đánh giá mà mất dạy, bất hiếu với mẹ chồng ngay. Cứ vậy Liên chọn cách im lặng và nhẫn nhịn, vì cô tin rồi một ngày mẹ sẽ hiểu cho mình.

Ấy thế nhưng Liên càng nhịn thì mẹ chồng càng không coi cô ra gì. Thấy con dâu ở cữ được chồng cưng nựng quá mà khó chịu, muốn dạy cho con dâu bài học nên hôm đó mẹ chồng cố tình bỏ bột ngứa rồi bột ớt hòa vào chậu nước để cho con dâu tắm để khiến con dâu biết mình tỏ thái độ như nào. Thấy con trai bà mới dặn.

( ảnh minh họa )

- Nước này chuẩn bị cho con vợ mày tắm đấy. Bảo nó tắm nhanh đi rồi còn ăn cơm.

- Nước này hơi lạnh…để con tắm trước. Vợ con mới sinh c‌ơ th‌ể còn yếu lắm mẹ ạ.

- Không được. Chậu nước này chỉ để cho con Liên tắm thôi. Mày muốn tắm thì xả chậu nước khác. Tao chỉ muốn tốt cho con dâu thôi.

Ấy thế nhưng cái việc mà bà không ngờ tới đó là đêm đó con trai bà lại cùng tắm với con dâu. Trong khi mẹ chồng hí hửng ngồi chờ thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của con trai. Lúc bà bước vào thì thấy cả người con dâu và người con trai bị mẩn đỏ nổi ửng lên rồi còn xước máu.

- Chuyện…chuyện gì thế hả?? Sao người mày lại thế này

- Nước ngứa quá mẹ ạ. Sao nước này ngứa thế chứ?? Mẹ xem vợ con đi…cô ấy bị nặng hơn.

Mẹ chồng hoảng sợ nhưng vẫn cố bào chữa.

- Ai mà biết được…tao chỉ đập gừng bỏ cho con vợ mày tắm thôi mà.

Thế là ngay đêm đó vợ chồng Liên và Tùng phải nhập viện cấp cứu vì bị dị ứng da. Hệ lụy để lại vô cùng nghiêm trọng, viêm da rồi viêm vùn‌ּg kí‌ּn. Đã vậy ngực Liên đỏ ửng không thể cho con bú được. Lúc này mẹ chồng hối hận lắm, bà chỉ biết trách mình rồi chừa luôn cái việc làm sai trái của mình. Từ nay bà sẽ cố gắng chăm sóc cho con dâu thật tốt để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật