Bạn trai quan tâm đến những thứ khác hơn tôi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi sợ mình không đủ dũng cảm để rời xa con người ấy, sợ khi không được thấy anh mỗi ngày.
Bạn trai quan tâm đến những thứ khác hơn tôi
Ảnh minh họa

Tôi thấy mình thực sự gục ngã, bởi với một đứa non nớt như tôi, điều đó là một cú sốc. Tôi 19 tuổi, cái tuổi người ta cho là mới trưởng thành nhưng tôi chưa hề trưởng thành chút nào. Lần đầu tiên tôi yêu một người thực sự, yêu say đắm, lúc nào tim tôi cũng đập liên hồi mỗi khi có sự xuất hiện của anh ấy, dù là trong tâm trí. Tôi, một đứa chưa hề yêu bản thân, không ăn uống đàng hoàng và kết quả bị đau dạ dày nặng. Trong lúc tôi cần người ta nhất thì lại nhận ra anh ấy chưa bao giờ hiểu tôi.

Có lẽ anh quan tâm tôi nhưng là trước mặt mọi người, còn thực sự anh quan tâm đến những thứ khác nhiều hơn. Là do tôi suy nghĩ quá nhiều nên mới như thế này có phải không? Thực sự tôi cảm thấy mệt mỏi, hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi sợ mình không đủ dũng cảm để rời xa con người ấy, sợ khi không được thấy anh mỗi ngày, nhưng hơn hết tôi cảm nhận được mình sắp quỵ mất rồi. Tôi đã bỏ bê sức khỏe và tâm trí mình quá nhiều, tôi cần phải làm gì đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật