Bí mật đánh úp, đồng loạt tấn công lâm tặc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ 22 đến 26-9, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng lại huy động gần 100 kiểm lâm viên truy quét lâm tặc tại một số địa bàn “nóng” về nạn khai thác gỗ lậu. 22 lâm tặc đã sa lưới...
Bí mật đánh úp, đồng loạt tấn công lâm tặc
Kiểm lâm Lâm Đồng lấy lời khai các đối tượng khai thác gỗ lậu vừa bị bắt.

Bí mật đánh úp

Theo ông Trần Thanh Bình – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, vẫn là cách “đánh úp” bất ngờ như lần truy quét thịt thú rừng, trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân tại tiểu khu 558 và 559 thuộc Ban quản lý rừng Nam Oai, nằm trong khu vực Thủy điện Đạm Bri (huyện Đạ Huoai), khiến cho nhiều lâm tặc bị sa lưới.

Ông Hà Anh Dũng – Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng, người trực tiếp tham gia đợt truy quét – kể lại:

“Bởi địa hình hiểm trở, và để đảm bảo bí mật, chúng tôi không tiếp cận hiện trường từ hướng Đạ Huoai mà đi vòng từ hướng huyện Bảo Lâm vòng qua Bảo Lộc rồi đi xuống. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh em chúng tôi đã vượt qua các hàng rào cảnh giới của lâm tặc và sau đó đồng loạt tấn công”.

Bị đánh úp bất ngờ, 22 lâm tặc đã bị bắt cùng với hàng chục mét khối gỗ lậu và nhiều phương tiện cưa xẻ vận chuyển gỗ của lâm tặc (56 xe các loại).

Một kiểm lâm viên kể lại: “Khi tiếp cận hiện trường, chúng tôi nghe tiếng cưa máy nổ vang cả một cánh rừng. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng xuất hiện, lâm tặc đã bỏ cưa và chạy sâu vào rừng nên chỉ có khoảng một phần tư trong tổng số lâm tặc ở đây bị bắt giữ”.

Ông Vũ Danh Tuyên - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết thêm: “Chiều 23-9, khi đánh úp lần hai, tôi đã bị một lâm tặc tông thẳng xe máy vào người. May mà né kịp nên tôi chỉ bị sây sát nhẹ. Ngay sau đó, hai lâm tặc khác trên đường bỏ chạy đã gặp một toán kiểm lâm từ hướng khác và chúng đã chống trả lại lực lượng chức năng để tẩu thoát”.

Chưa lộ mặt những kẻ cầm đầu

Hầu hết những lâm tặc bị bắt trong các ngày từ 22 đến 26 - 9 vừa qua là người địa phương. Trong khi đó, những người cầm đầu (tổ chức khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu) vẫn đang núp trong bóng tối.

 Ông Vũ Danh Tuyên - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng

Cũng theo ông Tuyên thì cách nay hơn một tháng, lúc 0 giờ 20 phút ngày 15-8, trên đường truy quét gỗ lậu tại Đạ Huoai, lực lượng kiểm lâm Lâm Đồng đã vây bắt được một chiếc xe đang vận chuyển gần 3m3 gỗ không có nguồn gốc.

Theo khai nhận của tài xế Vũ Đình Phú (19 tuổi, trú tại thị trấn Madaguoil, huyện Đạ Huoai) thì anh ta là người chuyên vận chuyển gỗ lậu thuê cho một người tên là Bảy. Tuyến vận chuyển gỗ lậu của Phú là từ Bà Sa (xã Đạm Bri, huyện Đạ Huoai) đến xã Phương Lâm (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).

Cũng theo lời khai của Phú thì mỗi chuyến, anh ta được ông Bảy trả công 100.000 đồng (có ngày Phú vận chuyển được hai chuyến). Tính đến thời điểm bị bắt, Phú đã vận chuyển trót lọt 24 chuyến. Ông Bảy – người đã từng được “điểm mặt chỉ tên”, có 4 tài xế thương xuyên vận chuyển gỗ lậu cho mình.

Không chỉ ông Bảy mà trên địa bàn huyện Đạ Huoai còn có không dưới 5 đường dây chuyên khai thác và vận chuyển gỗ lậu. Mỗi nhóm này có từ 3 – 5 ô tô và rất nhiều xe hai bánh làm nhiệm vụ “yểm trợ” (ngáng trở xe của lực lượng kiểm lâm hoặc công an để xe chở gỗ lậu tẩu thoát).

Cũng theo lời khai của Phú, nếu trường hợp xe chở gỗ lậu bị bắn thủng lốp thì lái xe ngay lập tức bỏ xe chạy trốn. Ở Đạ Huoai, từ trước đến nay đã có không ít xe chở gỗ lậu bị bắn thủng lốp và gỗ trên xe trở thành “vô chủ” vì tài xế đã nhanh chân tẩu thoát.

“Chưa làm lộ mặt những đầu nậu khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu nên chắc chắn “cuộc chiến” này vẫn còn tiếp diễn!” – chiều 26-9, ông Vũ Danh Tuyên - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, cho pv biết qua điện thoại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật