Mời quý vị và độc giả cùng thư giãn trong giờ nghỉ trưa với mẩu truyện cười “Nghệ thuật chê vợ“ để thấy rằng khen vợ là chuyện dễ, nhưng chê vợ lại là một nghệ thuật.
Bà vợ nhìn vào gương và nói:
- Sau khi sinh con, thân hình của em chẳng còn form gì nữa!
Người chồng ngồi ở sofa bình thản nói:
- Anh thấy vẫn còn form mà.
Vợ hí hửng:
- Thế hả anh.
- Ừ. Là form hình vuông.
Người vợ khóc sướt mướt đòi sống đòi chết. Lúc này, ông chồng năn nỉ đòi chuộc lỗi.
Cô vợ nói:
- Thế thì anh đưa nốt cái thẻ tín dụng của anh để em đi tút tát nhan sắc.
!!!