Hoàn cảnh rơi nước mắt của gia đình cô gái Quảng Bình t‌ử von‌g tại Nhật

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không có tiền đưa con gái về quê, gia đình em Hòa đành cầu cứu cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ gia đình để đưa th‌i th‌ể em Hòa về nước.
Hoàn cảnh rơi nước mắt của gia đình cô gái Quảng Bình t‌ử von‌g tại Nhật
Ảnh minh họa

Gần đây mạng xã hội đang xôn xao thông tin em Phạm Thị Hoà (SN 1995) trú tại thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đột ngột t‌ử von‌g tại Nhật Bản do bị đột quỵ, nhưng hiện tại gia đình không đủ kinh phí đưa em về quê hương do hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin về em Hòa sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm, từ phía cộng đồng mạng. Mọi người đều xót thương và đồng cảm với số phận bất hạnh của cô gái trẻ xấu số.

Rất nhiều người đã bài viết đồng thời lên tiếng kêu gọi cộng đồng cùng chung tay quyên góp, ủng hộ tiền bạc cho gia đình cô gái này với hy vọng được đưa th‌i th‌ể cô gái về với quê hương, gia đình.

Ông Phạm Văn Phương (bố đẻ em Hòa) cho biết, tính đến chiều 10/4 có một số người hảo tâm đã quyên góp được hơn 3 triệu đồng giúp gia đình có kinh phí sang Nhật đưa th‌i th‌ể em Hòa về quê.

Hình ảnh em Phạm Thị Hoà.

Gia đình Hòa là gia đình thuần nông, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng với nghị lực của chính mình, cô gái này đã học xong tiếng Nhật và xong chương trình Senmon tổng cộng 4 năm tại Nhật Bản.

Đầu tháng 4 mới chính thức vào làm nhân viên Bất động sản cho một công ty tại Nhật Bản. Chưa được 10 ngày thì sự việc đau lòng xảy ra.

"Em nó vẫn hay gọi điện về nhà nhưng chưa bao giờ thấy kêu công việc vất vả hay mệt mỏi gì cả, cả gia đình rất bất ngờ khi nhận được tin báo em nó đã qua đời ở Nhật Bản", ông Phương cho hay.

Bố của em Hòa còn thêm, theo thông tin các bác sĩ cho biết em Hòa bị đột quỵ nên dẫn đến t‌ử von‌g.

Hiện gia đình vẫn chưa làm được thủ tục giấy tờ vì còn đợi Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản gửi giấy báo tử để gia đình làm giấy tờ đưa em Hòa về nước.

Hiện tại gia đình vẫn chưa có tiền sang Nhật để đưa Hòa về, th‌i th‌ể của cô gái được gửi tạm ở một ngôi chùa bên Nhật.

"Số tiền để sang Nhật đưa em nó về gia đình cũng chưa biết được bao nhiêu, giờ gia đình chỉ cố vay mượn với nhờ các lòng hảo tâm quyên góp được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi", ông Phương nói.

Được biết, ông Phương có tổng cộng 5 người con, Hòa là người con lớn, đứa con nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi, đang học mẫu giáo.

Trước đây, để có tiền cho Hòa đi du học, gia đình ông đã phải vay mượn khắp nơi. Đến nay, món nợ đó vẫn chưa trả hết.

Liên quan đến sự việc này, hiện tại th‌i th‌ể của cô gái được gửi tạm ở một ngôi chùa Nisshinkutsu bên Nhật, sư thầy Thích Tâm Trí - Hội trưởng hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản ở chùa Nisshinkutsu đứng ra giúp đỡ và kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Theo thông tin báo chí đưa trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8/4, sau khi ăn uống với bạn bè, Hòa đột nhiên nôn mửa, ngất xỉu rồi t‌ử von‌g sau đó không lâu.

Theo lời kể của bạn bè, vì áp lực công việc khiến cô gái trẻ bị kiệt sức dẫn đến đột quỵ, chết lâm sàng rồi t‌ử von‌g.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật