Cúp Quốc gia, bao giờ mới lên giá?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vòng loại Cúp Quốc gia 2018 đã kết thúc, nhưng việc các đội bóng tỏ ra thờ ơ với sân chơi quan trọng thứ hai của bóng đá Việt Nam đang khiến cho nhiều người hâm mộ cảm thấy buồn.
Cúp Quốc gia, bao giờ mới lên giá?
Ảnh minh họa

Vòng loại Cúp Quốc gia đã diễn ra với kết quả đúng với sự tính toán của các đội bóng khi hầu như những CLB được đánh giá cao hơn đều giành vé đi tiếp như Sanna Khánh Hòa BVN, Hà Nội FC hay TP.HCM.

Nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít nỗi buồn khi người hâm mộ chứng kiến những gì xảy ra trên sân Pleiku chiều qua. Một HAGL vừa thua bạc nhược với Hà Nội tỉ số 0-5 ở Hàng Đẫy lại có kết quả tốt như vậy trước Than Quảng Ninh.

Có thể hiểu cho những tính toán của HLV Phan Thanh Hùng bởi cuối tuần này họ sẽ phải làm khách trước “ngựa ô” Sanna Khánh Hòa BVN, nên việc họ cần dưỡng sức cho các trụ cột.

Vì thế sau trận thua, nhà cầm quân gốc Đà Nẵng đã có những lý giải về trận thua khó hiểu này: "Điều đặc biệt khó khăn với các cầu thủ Than Quảng Ninh đó chính là khí hậu, sân Pleiku về chiều không khí rất loãng, hết hiệp các học trò nói họ không thở được. Rất khó thở sau khi theo một tình huống bóng của đối phương...Chúng tôi tôn trọng giải đấu và cũng như khán giả."

Đó là giải thích có phần hợp lý, nhưng việc họ thi đấu có phần coi thường khán giả khi “thả cửa” để HAGL ghi bàn dễ dàng là điều không thể chấp nhận được, nhất là khi Than Quảng Ninh đang bất bại ở đấu trường V-League.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận nỗ lực của HAGL, bởi họ là đội tỏ ra khát khao hơn để có được chiến thắng khi tung ra sân với đội hình gần như mạnh nhất mà không tính đến việc dưỡng sức cho các cầu thủ.

Một chiến thắng ở sân chơi được coi như hạng 2 dù không có ý nghĩa đối với các đội bóng khác, nhưng đối với HAGL lúc này là để họ lấy lại được tinh thần sau trận đấu đáng quên ở vòng 4 và họ đã làm được điều đó để trước khi trở lại V-League.

Một đội bóng khác cũng vất vả không kém là Hà Nội FC, dù được đánh giá đang là đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện tại, nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm suýt chút nữa đã ôm hận khi tung ra sân với rất nhiều cầu thủ dự bị.

Bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu, khoảng 10 phút còn lại ở hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm mới “cuống cuồng” tung vào sân những cầu thủ quan trọng như Văn Quyết hay Thành Lương nhằm kết thúc trận đấu sớm.

Nếu cú đánh đầu của Văn Vũ bên phía Đắk Lắk bóng đi thấp một chút nữa thì chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Rất may Hà Nội FC đã giữ sạch lưới để thắng trên loạt đấu súng bằng kinh nghiệm vượt trội của mình.

Điều đó cho thấy, Cup Quốc gia thường không được các đội bóng coi trọng bằng đấu trường V-League hay hạng Nhất với việc chỉ tung ra hầu như là đội hình hai, dù chiếc Cúp này là con đường dễ dàng cho các đội vươn tầm châu lục bằng việc dự AFC Cup, nhưng chắc chẳng ai “mặn mà”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật