Giúp bố mẹ ruột xây nhà mà tôi không biết nói sao để vợ hiểu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cá nhân tôi muốn mỗi năm để dành một nửa để tiết kiệm, còn một nửa đưa bố mẹ trả nợ xây nhà (khoảng 10 triệu).
Giúp bố mẹ ruột xây nhà mà tôi không biết nói sao để vợ hiểu
Ảnh minh họa

Tôi là con trai đầu, đi làm xa nhà và lấy vợ xa nhà luôn. Trước khi cưới, bố mẹ cho tiền mua đất và làm nhà riêng cho hai vợ chồng. Ngôi nhà bố mẹ tôi ở xây dựng lâu rồi, tất nhiên vẫn ở được nhưng nhiều cái hơi bất tiện. Vừa rồi về thăm nhà (vợ không về), bố mẹ bảo làm lại nhà, tiền xây nhà đã có một ít rồi, vay thêm ít nữa. Bố mẹ bảo tôi đằng nào sau này cũng về ở rồi thờ cúng ông bà sau khi ông bà mất, vì thế muốn tôi phụ giúp thêm để trả bớt nợ. Tôi nói giờ điều kiện con chưa có mấy, vợ lại sắp sinh thêm đứa nữa, lương vợ chồng có dư một chút để dành nên không giúp được bố mẹ nhiều.

Tôi rất muốn phụ giúp bố mẹ trả bớt tiền xây nhà bằng cách tiền mình làm được mỗi năm thì để dành một nửa để tiết kiệm, còn một nửa đưa bố mẹ trả nợ (khoảng 10 triệu). Tôi nghĩ bố mẹ nuôi mình bao năm, tới giờ chưa báo hiếu được gì, với lại đằng nào mai mốt chúng tôi cũng về ở nhà đó, nhưng giờ không biết nói sao với vợ để cô ấy hiểu nữa. Mọi người giúp tôi với.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật