Đường Hà Nội vẫn chưa hết ‘bẫy’ rình rập

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dạo một vòng qua các quận trung tâm lẫn ngoại thành Hà Nội, không khó để bắt gặp nhiều tuyến đường chưa kịp tái lập hoặc tái lập rất cẩu thả, mấp mô…, tạo những cái “bẫy“ vừa mất mỹ quan đô thị, vừa gây nguy hiểm cho người đi đường. Dù đã được báo chí phản ánh, cảnh báo nhiều lần nhưng tình trạng này chưa được khắc phục.
Đường Hà Nội vẫn chưa hết ‘bẫy’ rình rập
Vỉa hè với gạch vỡ nát, dây điện bừa bộn như cái “bẫy“ trên đường

Nhiều tuyến đường như Phạm Hùng, Nguyễn Khang, Lê Quang Đạo, Mễ Trì... mật độ hố ga mất nắp, hố dây cáp cùng ổ gà dày đặc, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm với người dân sống trong khu vực và người tham gia giao thông.

Đơn cử, tuyến đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy là nơi rất đông người qua lại. Thế nhưng tuyến đường này tồn tại nhiều nắp cống bị lún hẳn xuống so với mặt đường, có cái nằm giữa đường, có cái gần mép đường, có cái bị che khuất từ rất lâu không xử lý.

Nắp cống bị lún hẳn xuống so với mặt đường

Trên đường Nguyễn Khang, tại ngã ba giao với ngõ 315 Nguyễn Khang đang tồn tại nắp cống lõm sâu từ lâu chưa được xử lý gây bức xúc cho người dân thường xuyên tham gia giao thông tại đây. Ông Trần Xuân Thảo (Hà Nội, 57 tuổi) - bảo vệ tại một quán karaoke trên khu vực này phản ánh, tại đây thường xuyên xảy ra va chạm xe cộ, thậm chí đã xảy ra tai nạn chết người.

Dọc tuyến đường Phạm Hùng, Mỹ Đình hay những đường nhánh đi vào khu đô thị Mễ Trì, Từ Liêm có rất nhiều hố chôn cáp truyền hình. Những chiếc hố này từ lâu đã trở thành hố rác. Nhiều chỗ vứt ngổn ngang dây cáp truyền hình không được thu dọn gọn gàng, trở thành mối nguy hiểm rình rập người đi đường.

Nắp cống bị bật hẳn lên dùng để chứa rác và dây điện chằng chịt không được thu dọn

Không khó để nhìn thấy những nắp cống to xuống cấp trầm trọng trong quá trình sửa chữa cáp quang, cáp truyền hình dưới lòng đất. Sau khi đơn vị sửa cáp xong không thu dọn, để những chiếc nắp cống nằm chênh vênh trên bề mặt hố, vừa mất cảnh quan vừa gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Trên con đường Lê Quang Đạo, gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình có hố sâu nằm giữa đường đi lại của người dân. Mặt hố đậy qua loa bằng vài que sắt.

Không có "bẫy" rình rập kiểu lấp ló, khó nhìn, con ngõ nhỏ trong đường Thành Thái, dịch Vọng, quận Cầu Giấy khiến nhiều người e ngại khi vượt qua vì có con kênh không rào chắn. Đoạn cua nhỏ ở đây khiến nhiều người lạ đứng tim vì "non" tay lái.

Có thể thấy, những con đường nhiều "bẫy" ở Hà Nội vẫn đang tồn tại hàng ngày, hàng giờ và chưa biết đến bao giờ mới được xử lý dứt điểm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật