Có nên sinh con khi trong lòng vẫn còn nhiều mối lo khác

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giờ mà tôi sinh thì còn khó khăn quá, mỗi tháng vợ chồng dư được có 10 triệu, bố mẹ hai bên lại không phụ được gì.
Có nên sinh con khi trong lòng vẫn còn nhiều mối lo khác
Ảnh minh họa

Tôi 28 tuổi, chồng hơn 2 tuổi, bằng tuổi tôi bạn bè đã con bồng con bế, có người hai con rồi nhưng tôi vẫn lưỡng lự không biết mình sinh con trong hoàn cảnh bây giờ có phải là tốt nhất. Tôi với chồng yêu nhau 3 năm, trải qua một số chuyện rồi quyết định cưới hơn một năm nay. Tôi làm văn phòng lương chỉ đủ chi tiêu, công việc lúc rảnh lúc bận, còn chồng làm cơ quan nhà nước và đang đi học lên đại học. Anh không lãng mạn nhưng biết công việc nhà, hay để bụng những chuyện tôi không vừa ý anh, yêu trẻ con, làm nhà nước công việc nhẹ nhàng nhưng trực liên tục, tuần chỉ về nhà được 2 tối (chúng tôi thuê phòng trọ cách chỗ anh 8km). Mối quan hệ giữa tôi với gia đình chồng diễn ra bình thường, mỗi tháng vợ chồng tôi về nội một lần vào dịp cuối tuần. Từ Tết vừa rồi có nhiều chuyện tôi không hài lòng về gia đình chồng và chắc nhà anh cũng không ưng tôi nên giờ tôi rất ngại về quê chồng. Trước tôi mỗi tuần gọi điện về hỏi thăm một lần, bây giờ một tháng tôi gọi một lần hoặc những lúc có việc gì cần, ngày lễ gì đấy tôi mới gọi.

Tết về quê ai cũng hỏi tôi chuyện sinh con, rồi họ hàng anh bảo tôi mải làm giàu nên chưa chịu đẻ, chắc cái này mẹ anh bảo nên khi vừa nhìn thấy mặt tôi họ đã nói ngay vậy, dù trước đó tôi có về những khó khăn của chúng tôi nếu sinh con bây giờ. Nói vài lần còn chịu được chứ nói nhiều vậy tôi không vui, chỉ mong ngày trôi nhanh để ra Hà Nội. Tôi về mấy hôm nhưng phòng cưới của tôi thành phòng sinh hoạt chung, giường cưới thì cháu chắt chân bẩn và ăn uống gì cũng mang lên giường ăn, cháu làm bẩn ra bỉm nhưng chị dâu vẫn vô tư lấy giấy ướt lau rồi thay bỉm trên giường tôi. Với những người có con thấy bình thường chứ với một người chưa có con như tôi chuyện đó ghê quá, tôi ngủ đêm không ngon giấc vì nghĩ đến cảnh đó.

Những lúc đi phụ công việc về mệt muốn nghỉ ngơi nhưng cháu cứ đùa nghịch bên tai, người lớn ngồi buôn chuyện tôi không nghỉ ngơi được, buổi trưa bị chiếm giường chồng tôi phải ra ghế ngủ. Có lẽ tôi ích kỷ, chấp vặt nên không vui ra mặt, có nói qua lại vài câu to với chồng nên gia đình chồng nghe thấy. Tôi không khéo léo trong giao tiếp và cũng không đảm đang việc bếp núc nên mỗi lúc dòng họ có việc gì tôi chỉ chạy loanh quanh phụ cái này cái nọ, rồi ở lại rửa bát thôi. Từ bé tôi ít phải làm việc nên chỉ làm xíu việc vậy đã mệt bở hơi tai. Về quê chỉ vì trêu đùa mà mẹ chồng nhắc nhở nhẹ nhàng với tôi, anh thấy vậy nói tôi không bằng người này người nọ trước mặt gia đình, tôi ấm ức nhưng vẫn im lặng. Lên Hà Nội tôi góp ý, vậy là vợ chồng cãi nhau.

Anh cũng vì tác động của mọi người ở quê và tính yêu trẻ con nên bắt tôi đẻ, tôi chưa muốn nên vợ chồng lại cãi nhau. Tôi bảo bây giờ đẻ kinh tế còn khó khăn quá, lương chồng chỉ đủ cho anh đi học. Chúng tôi có làm thêm nên mỗi tháng bình quân dư ra tầm 10 triệu. Bố mẹ hai bên cũng nghèo nên chẳng thể giúp gì, anh trực nhiều như thế thì lấy đâu thời gian phụ tôi chăm con. Mẹ tôi và mẹ chồng làm nông nên cũng không có thời gian để chăm con cho tôi. Giờ chúng tôi luôn nặng nề, không với nhau nhiều chuyện, không còn nhiều cảm xúc với nhau.

Đến công ty nhiều người khuyên tôi nên đẻ, chị hay chơi cùng tôi gần 40 tuổi bị hiếm muộn nên chuẩn bị đi thụ tinh ống nghiệm cũng khuyên tôi nên đẻ. Tôi xuôi theo ý anh, đôi khi nghĩ hay là sinh con để có sợi dây kết nối gia đình, có trách nhiệm với nhau hơn, thay đổi không khí trong nhà, khó khăn đến đâu gỡ đến đấy. Rồi có lúc tôi lại nghĩ đến những khó khăn trước mặt mà chùn chân. Nói qua nói lại thì anh đồng ý để tôi năm sau sinh, nhưng khi nghe tôi bảo năm nay sinh luôn anh vui mừng ra mặt, còn xin đi làm tranh thủ để kiếm tiền này nọ, anh khá chịu khó.
Tôi nên như thế nào với gia đình chồng? Có phải tôi ích kỷ, hẹp hòi khi chấp vặt như vậy không? Có lẽ tôi nên khéo léo hơn, không nên thể hiện là mình không vừa lòng sẽ tốt hơn. Quyết định bây giờ sinh con của tôi là đúng hay sai. Xin cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật