Sống trong sợ hãi vì hàng trăm người chết do ung thư

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người dân ở xã Đức Chánh và Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, đang thấp thỏm lo âu, ngày đêm sống trong sợ hãi vì số lượng người chết do bệnh ung thư tăng đột biến trong thời gian gần đây.
Sống trong sợ hãi vì hàng trăm người chết do ung thư
Chị Đỗ thị Lan (39 tuổi) ở thôn 1, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức chăm mẹ bị ung thư não ở giai đoạn cuối. Ảnh: Trí Tín.

Theo thống kê của trạm y tế 2 xã này vừa công bố, chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, tại xã Đức Phong có 393 người chết, trong đó có 98 người chết vì bệnh ung thư, chiếm tỷ lệ gần 25%. Còn tại xóm 7, thôn 3 xã Đức Chánh có đến 54 người chết cũng vì ung thư.

Trong căn nhà ọp ẹp heo hút ở cuối xóm xã Đức Chánh, suốt một tháng qua, ngày nào cũng vậy, chị Đỗ Thị Lan dậy từ tờ mờ sáng để lo chăm mẹ là bà Trần Thị Đốc mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối, xuất phát từ ung thư gan.

Cầm chén cháo bé xíu trên tay đút từng muỗng cho người mẹ đang nằm liệt trên chiếc giường tre, chị đau xé lòng, khóc khô nước mắt, bảo: “Cả tháng qua, tôi đành để ba đứa con tại quê chồng ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành về đây chăm sóc mẹ. Lòng tôi giờ như lửa đốt, đứng ngồi không yên sợ căn bệnh ung thư sẽ khiến mẹ ra đi sớm”.

Chứng kiến cảnh chị Lan đi chân gỗ khập khễnh nuôi mẹ già mắc bệnh ung thư trong căn nhà dột nát, nhiều người ngậm ngùi, xót xa. Không ai bảo ai, hàng ngày bà con lối xóm người góp nhúm gạo, người cho bó rau, một ít tiền giúp cho chị Lan chạy chợ cố níu kéo sự sống của bà.

Giống như gia đình chị Lan, căn bệnh ung thư quái ác đã khiến nhiều gia đình ở xã Đức Chánh và Đức Phong đang sống bình yên bỗng chốc phải chia lìa, ly tán. Nhiều chàng trai, cô gái đang ở độ tuổi xuân thì, cuộc đời còn rạng ngời phía trước bỗng đột ngột từ giã cõi đời.

Hầu hết những trường hợp mắc bệnh ung thư ở hai xã Đức Chánh và Đức Phong khi phát hiện thì căn bệnh đã bước vào giai đoạn cuối khó cứu vãn.

Dò dẫm từng bước chân đến thắp nén nhang lên bàn thờ con trai vừa mới mất do ung thư gan, bà Nguyễn Thị Hoa (89 tuổi) ở thôn Văn Hà, xã Đức Phong, xót xa khóc nấc: “Lá vàng chưa rụng mà lá xanh đã vội lìa trần, thằng Tám mới ngoài 40 tuổi, con chết trẻ quá con ơi!”.

Tại một nhà khác, bên bàn thờ chồng vừa mới mất tròn 50 ngày, bà Nguyễn Thị Lan rầu rĩ: “Do hoàn cảnh nghèo khó nên vợ chồng tui ít có điều kiện đi khám chữa bệnh, đến khi ăn cơm ổng thấy bụng căng lên khó chịu, vào bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM khám thì mới biết bị ung thư gan. Chạy chữa khoảng một tháng rồi bác sĩ bó tay cho về nhà chờ chết. Gia đình đã nghèo, giờ chồng chết đi để lại ba con nhỏ khiến hoàn cảnh của tui càng túng quẫn, khốn khó thêm”.

Hiện, nay người dân ở hai xã này nghi ngờ thủ phạm gây ra nhiều căn bệnh ung thư là do nguồn nước bị ô nhiễm. Bởi lẽ, thời chiến tranh nơi đây từng bị lính Mỹ đánh phá ác liệt và rải chất độc da cam.

Bà Nguyễn thị Phi ở thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức giơ cục xốp của bình nước lọc trong thời gian ngắn đã ken dày một lớp cắn đen sì - nghi phạm gây ra bệnh ung thư cho người dân ở địa phương này. Ảnh: Trí Tín.

Ông Đoàn Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Đức Chánh cho biết: “Chưa bao giờ ở thôn 1 và thôn 3 của xã lại có nhiều người chết vì bệnh ung thư đến vậy. Nguồn nước tại hai thôn này từ lâu bị nhiễm phèn nặng nề, nhiều lần đoàn cán bộ của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn về địa phương lấy mẫu, thế nhưng không lần nào gửi kết quả về thông báo cho chính quyền và người dân chúng tôi biết. Do vậy, hàng chục ca t‌ử von‌g vì ung thư trên địa bàn trong vài năm gần đây đã gây lo lắng, làm đảo lộn cuộc sống của người dân”.

Trao đối với PV chiều 13/9, ông Đặng Văn Điểm, Trưởng phòng y tế huyện Mộ Đức cho biết: “Tỷ lệ người dân mắc bệnh ung thư ở hai xã Đức Phong và Đức Chánh trong những năm gần đây cao bất thường đã khiến nhiều người hoang mang lo lắng. Chiếm tỷ lệ cao nhất là các căn bệnh: ung thư vòm họng, ung thư gan, ung thư phổi… Hiện tại các cơ quan chức năng vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân gây bệnh. Chúng tôi đã đề xuất UBND huyện lập đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương lấy mẫu nước để giải tỏa tâm lý, tránh hoang mang, lo sợ cho người dân nơi đây”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật