U19 tuyển chọn Việt Nam thắng kịch tính trước U19 Seoul FC

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau một trận đấu căng thẳng và kịch tính, cuối cùng U19 tuyển chọn Việt Nam cũng đã có được điều mà mình cần. Đó là 3 điểm, và xa hơn là chức vô địch của giải đấu.
U19 tuyển chọn Việt Nam thắng kịch tính trước U19 Seoul FC
U19 tuyển chọn Việt Nam vỡ òa với bàn thắng phút bù giờ. Ảnh: Văn Ngọc

Với chiến thắng giòn giã 3-0 ở trận ra quân, U19 tuyển chọn Việt Nam bước vào cuộc đấu với U19 Seoul FC đầy hứng khởi. Những Công Minh, Hữu Thắng, Văn Tới…đang có phong độ cao giúp HLV Vũ Hồng Việt tự tin sẽ đưa đại diện của Việt Nam đến ngôi vô địch. Và trên chặng đường đó, U19 Seoul có lẽ là trở ngại đáng kể nhất. Đội bóng Hàn Quốc đã phô diễn lối đá khá hiện đại, đơn giản trong chiến thắng trước U19 Hoàng Anh Gia Lai JMG. Bởi vậy, nếu đánh bại đội bóng xứ Kim chi, cửa vô địch cho U19 tuyển chọn Việt Nam là vô cùng sáng giá.

Trận đấu đã diễn ra rất căng thẳng và kịch tính.
Ảnh: Văn Ngọc

Sự tự tin của HLV Vũ Hồng Việt càng lên cao khi các học trò của ông sớm có bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 9, Công Minh một mình xoay sở trước 3 hậu vệ đội bạn rồi chích mũi giày đưa bóng vào góc xa đánh bại thủ thành Jin Seonjun ghi bàn 1-0. Phải nhận “gáo nước lạnh” từ khá sớm, nhưng đội bóng Hàn Quốc đã cho thấy bản lĩnh của mình. Họ dâng cao đội hình đẩy U19 tuyển chọn Việt Nam vào thế phòng ngự. Trước áp lực lớn đến từ đối thủ, hàng phòng ngự áo trắng đã để lộ nhiều sơ hở. Và điều gì đến cũng đã đến, chỉ 11 phút sau bàn thua, U19 Seoul đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Từ pha căng ngang của đồng đội, Kang Mingi đã có mặt đúng chỗ dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống ghi bàn thắng 1-1.
Hưng phấn sau bàn thắng gỡ hòa, U19 Seoul vẫn triển khai một thế trận tấn công có phần lấn lướt trước đối phương. Tuy nhiên, trong suốt phần còn lại của hiệp 1, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi khi hàng thủ U19 tuyển chọn Việt Nam đã phần nào thức tỉnh. Bước sang hiệp 2, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt bất ngờ chơi khởi sắc hơn khoảng thời gian 45 phút đầu trận. Nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng các chân sút bên phía áo trắng như Công Minh, Văn Xuân, Xuân Kiên đã bỏ lỡ rất đáng tiếc. Đây là một hiệp đấu diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt khi trọng tài chính người Myanmar đã liên tục phải rút ra những chiếc thẻ vàng dành cho hai đội. Khi tất cả đã nghĩ về một trận hòa thì U19 tuyển chọn Việt Nam bỗng dưng “kết liễu” đối thủ. Phút bù giờ thứ 3, Mạnh Dũng tung cú sút chân trái căng như kẻ chỉ hạ gục thủ thành Jin Seonjun nâng tỷ số lên 2-1.

Ở trận đấu trước đó, đội bóng đến từ Nhật Bản U19 Mito Hollyhock đã có màn ra mắt tương đối ấn tượng với chiến thắng trước U19 Chonburi của Thái Lan. Thất bại đậm đà 0-3 trước U19 tuyển chọn Việt Nam hai ngày trước đó khiến đại diện của Thái Lan bị đánh giá thấp hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên họ đã nhập cuộc với một quyết tâm rất cao và sẵn sàng đẩy cao đội hình đá pressing trước đối thủ U19 Mito Hollyhock.
Thầy trò HLV Nutthawut rõ ràng đã gây đôi chút bất ngờ cho đội bóng áo trắng. Tuy nhiên những gì họ làm là chưa đủ để mang lại bất lợi cho U19 Mito Hollyhock. Đội bóng trẻ Nhật Bản vẫn thể hiện sự nhỉnh hơn với những pha xử lý bóng kỹ thuật đẹp mắt. Và ít ra, họ cũng biết cách tạo ra sự khác biệt với bàn thắng mở tỷ số 1-0 từ một pha đánh đầu của Kubota Ren.

U19 Mito Hollyhock (trắng) đã có màn ra mắt ấn tượng.
Ảnh: Văn Ngọc

Bước sang hiệp 2, U19 Mito Hollyhock vẫn thể hiện một bộ mặt đĩnh đạc hơn với nhiều cơ hội rõ ràng được tạo ra. Hàng phòng ngự áo xanh vốn không được đánh giá cao cũng đã để lộ nhiều điểm yếu để đối thủ khai thác. Phút 65, tiền vệ số 8 Hirata Kaito đã tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân một hậu vệ của U19 Chonburi rồi đi cầu âu khiến thủ thành Akrachai đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng thứ 3 của đội bóng Nhật Bản cũng đến khá dễ dàng từ một pha phối hợp sắc nét, Karube Hiromu đã dễ dàng đánh đầu ở cự ly gần đưa đội nhà vươn lên dẫn 3-0.
Những nỗ lực cuối giờ của U19 Chonburi cuối cùng cũng đã được đền đáp với cú đánh đầu đẹp mắt của Chitsanuphong. Đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1, U19 Mito Hollyhock đã có khởi đầu suôn sẻ, trong khi đó đội bóng Thái Lan đã trắng tay sau 2 trận đấu đầu tiên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật